“Con giun” của bác Nam

Bắp Cải,
Chia sẻ

Mẹ đang lúi hùi trồng rau vào thùng xốp, Xíu thấy vậy vội lôi bằng được mẹ ra: "Con giun của bác Nam nhảy sang bụng mẹ đấy...".

1. Nhà Xíu có cô Thu mãi chưa chịu ra mắt người yêu, ông bà nội cuống quá suốt ngày giục cô Thu lấy chồng, có lần đang ăn cơm, ông nội tuyên bố:

- Dẫn ngay nó về ra mắt, không là bố dắt mối rồi gả luôn mày cho người ta đấy.

Cô Thu bực mình mếu máo phản kháng:

- Bố buồn cười nhỉ, làm như thế khác nào bố ép duyên con!

Hôm sau, Xíu đang chơi trong sân, bạn Tí nhà hàng xóm sang chơi, Xíu không thích chơi với bạn Tí vì bạn Tí suốt ngày cứ giành đồ chơi với Xíu. Mẹ nựng mãi để Xíu cho bạn Tí chơi không được, mẹ quát:

- Sao Xíu ích kỷ thế nhỉ?

Xíu nghe mẹ nói vậy thì giận dỗi:

- Sao mẹ cứ ép duyên Xíu! Xíu không thích mà... hu... hu...
 
2. Xíu đang ngồi bô ị, bác Toán sang chơi, Xíu xấu hổ, la ré lên:

- Mẹ ơi! Che lại, xấu hổ lắm.

Mẹ cười xòa:

- Xíu lắm chuyện, trẻ con mà rách việc...

Xíu xịu mặt xuống, lý luận:

- Xíu rách quần, có rách việc đâu mẹ!

Nói rồi Xíu lấy ngón tay trỏ, luồn luồn qua cái lỗ thủng ngay phía dưới đầu gối.
 

3. Xíu đang nghịch, bày lung tung cả đồ chơi ra nền nhà, mẹ đi qua, thấy vậy liền lầm bần:

- Chồng với chả con, suốt ngày chỉ có bày bừa bãi. Cứ như là người giúp việc cao cấp thế này hả trời.

Vừa nói, mẹ vừa gom đồ chơi của Xíu lại cho vào giỏ đựng.

Chiều đến, Xíu đang ngồi bi bô với bà, mẹ sai Xíu lấy cho mẹ củ hành. Xíu ngại ngần đứng lên, than thở:

- Xíu khổ quá bà ạ! Mẹ lại bắt Xíu làm giúp việc cao cấp...

4. Bác Nam – bạn của bố đến nhà chơi, Xíu cứ loay hoay đi quanh bác ngó nghiêng nhìn. Lúc sau khi mẹ mang nước ra mời bác. Bác Nam vừa đỡ cốc nước từ tay mẹ toan uống thì Xíu chạy lại trước mặt bác “điều chỉnh”:

- Mẹ phải lấy sữa bà bầu cho bác Nam uống chứ. Em bé trong bụng bác Nam không thích uống nước đâu.

Cả nhà cười lăn vì hóa ra bác Nam có cái bụng tròn xoe như đang mang bầu, còn bác Nam đỏ mặt, lấy tay xoa xoa cái bụng.

5. Vừa thấy Xíu quẩn quanh trong nhà, quay đi quay lại bố đã không thấy Xíu đâu. Bố đi tìm thì hóa ra Xíu đang ngồi nghịch đất ở góc vườn với mấy bạn hàng xóm, mặt mũi, tay chân Xíu lấm lem bùn đất. Bố thấy vậy thì dọa:

- Xíu nghịch đất, con giun nó chui vào bụng nó ngoáy đau lắm...

Xíu nũng nịu:

- Xíu ứ tin đâu, con giun ứ chui vào bụng Xíu được đâu!

Thấy Xíu cứng đầu, và khó lòng đánh lừa được Xíu, bố liền lấy ví dụ:

- Xíu có muốn có bụng to như bác Nam không? Đấy, bác Nam có con giun trong bụng đấy...

Xíu xanh mặt, vội phủi tay đứng lên.

Về nhà, thấy mẹ đang lúi húi trồng rau vào thùng xốp, đất dính ở tay, Xíu vội chạy ra, kéo mẹ bằng được ra:

- Con giun của bác Nam nhảy sang bụng mẹ đấy, mẹ đừng nghịch đất, bân thiu (bẩn thỉu) lắm!

Chia sẻ