Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Con đến tuổi về hưu rồi"

Mẹ Bơ,
Chia sẻ

Mẹ nhắc mãi mà Bơ không chịu đứng dậy lau bàn, hỏi thì Bơ bảo: "Con già rồi mẹ ạ, về hưu rồi".

1. Bơ đi học về, mẹ hỏi thăm tình hình ở lớp:

- Hôm nay con đi học cô giáo cho con ăn cơm với gì?

Bơ hồn nhiên trả lời:

- Cô cho con ăn cơm với thìa và bát ạ!

2. Cả nhà chuẩn bị ăn cơm tối, mẹ bảo Bơ đi rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm. Bơ vào nhà vệ sinh rửa tay xong chạy ra đưa tay cho mẹ xem:

- Mẹ ơi con rửa tay sạch rồi này!

Mẹ nhìn tay Bơ thấy vẫn dính xà phòng nên bảo con:

- Lần sau con nhớ rửa sạch cả xà phòng nhé kẻo nó ăn tay đấy!

Bơ ngơ ngác một hồi rồi ngây thơ hỏi mẹ:

- Mẹ ơi xà phòng cũng có mồm hả mẹ?

3. Bố đưa Bơ đi công viên chơi. Thấy Bơ cứ chăm chú nhìn một cô, bố hỏi:

- Sao con nhìn cô kia kĩ thế?

- Bố ơi, tại sao má cô ấy lại thủng? - Bơ không đáp mà hỏi lại.

Bố phì cười giải thích:

- À, má cô có lúm đồng tiền con ạ!

con-den-tuoi-ve-huu-roi

4. Mẹ đưa Bơ đến nhà bạn mẹ thăm em bé đúng lúc em bé vừa uống sữa xong bị trớ. Bơ bảo mẹ:

- Mẹ ơi, em bé nhả bã!!!

5. Bơ rất thích một con búp bê và đòi mẹ mua. Mẹ bảo Bơ hãy giúp mẹ việc nhà, mẹ sẽ trả lương cho để đút lợn, khi nào đủ tiền thì mua búp bê. Thời gian đầu Bơ làm việc chăm chỉ lắm. Về sau lười dần, mẹ giục mãi mà Bơ không chịu lau bàn, mẹ hỏi:

- Sao mẹ nhắc mãi mà con không chịu làm?

Bơ đáp:

- Con già rồi, về hưu rồi mẹ ạ!

Mẹ: !!!???

6. Buổi chiều bố dẫn Bơ đi dạo quanh khu tập thể để hóng gió. Đi được một lúc thì mỏi chân quá Bơ bắt bố bế. Bố chiều con gái nên cũng bế. Bơ thì thầm vào tai bố:

- Bố ơi, bố bế cẩn thận kẻo làm rơi là con bị vỡ đấy!
Chia sẻ