Con đang "để ý" bạn Na đấy

,
Chia sẻ

Cu Bin (4 tuổi, khu tập thể Nam Đồng) bước buồn bã ra xe khi được mẹ đến đón, gặng hỏi mãi mẹ mới biết, bé Na học cùng lớp mới chuyển trường.

Từ lâu Bin đã luôn kể cho mẹ những câu chuyện về bé Na như “Da bạn ấy trắng ơi là trắng”, “Bạn ấy hay cho con ăn kẹo lắm”, “Bạn Na vẽ đẹp cực”… Bin “để ý” Na và cũng được bé Na quý nhất lớp, tuy nhiên, bố Na phải đi công tác ở Úc nên quyết định cho cả hai mẹ con theo và Na sẽ sang tận Úc học tập.
 
“Chuyện tình” vừa mới hé nở của cu Bin thế là kết thúc, bảo sao Bin lại chẳng buồn, thậm chí hai đứa còn chưa kịp chào tạm biệt nhau cơ mà.
 
Bố mẹ không nên quá lo lắng với "chuyện tình yêu" của bé.
 
Cô bé Tôm (học lớp 2 – Đống Đa) thì được rất nhiều ‘chàng’ trong lớp để ý lắm vì Tôm có mái tóc dài mềm mượt, thắt nơ tuyệt đẹp và rất hay mặc váy điệu đà. Tuy tính tình hơi đanh đá, bắt nạt cả các bạn trai trong lớp nhưng Tôm cũng có nhiều bé khác cùng lớp thích.
 
Và mẹ thấy cứ vài ngày Tôm lại về nhà, líu lo về một “người yêu” mới: “Bạn Đức hay cho con mượn thước kẻ lắm mẹ ạ!” “Bạn Nam Anh có răng khểnh yêu lắm ạ, con thích bạn ấy cơ.”…
 
Tuy nhiên, đến đợt nghỉ hè này thì Tôm đang “thích” cu Tít ở khu tập thể gần nhà, vì bà nội hay cho Tôm sang chơi cùng Tít, nhân tiện trò chuyện cùng với bà nội Tít. Thế là Tôm quên sạch các “chàng” đang “cưa cẩm” mình ở lớp để chạy theo “tình yêu” mới.
 
Thực ra, các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng về việc con phát triển tình cảm người lớn quá sớm. Những “yêu”, “thích” của trẻ nhỏ khác hẳn với của người lớn và cũng không như người lớn nghĩ.
 
Ngày bé, chắc các bố, mẹ cũng đã từng thích một ai đó, thậm chí thích nhiều người cùng lúc, nhưng chưa thể hiện rõ rệt như các bé bây giờ bởi vì bây giờ, các bé được tiếp xúc với nhiều hình ảnh thoáng hơn và cách người lớn thể hiện tình yêu công khai cũng ảnh hưởng tới trẻ.
Khuyến khích con học nhờ những "chuyện tình" thuở mẫu giáo.
 
Các chuyên gia tâm lý cho biết, chuyện “yêu đương” của trẻ nhỏ như vậy là rất bình thường và đa số các bé đều trải qua giai đoạn này. Thực chất, “tình yêu” của bé là tình cảm bạn bè, quý mến một bạn khác vì nét đáng yêu nào đó nhưng lại không nhận thức được tình cảm của mình là gì.
 
Do thích bắt chước người lớn, bé sẽ gọi đó là tình yêu và hành động theo những gì quan sát được từ người lớn.
 
Ngoài ra, các “chuyện tình” này thường đến và đi rất nhanh, nhiều khi lúc được bé kể lại cho bố mẹ nghe thì bé đã đang “yêu” bạn khác mất rồi.
 
Nhiều cha mẹ rất biết quan tâm đến tình cảm của con nên khi được con tâm sự, họ thường xen kẽ khéo léo cách thức dạy con vào. Khi bé nói nguyên nhân thích bạn khác giới, như vì bạn học giỏi, vẽ đẹp,… bạn có thể khuyến khích con học tập những điểm đó.
 
Tuy nhiên, cũng cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao bé có những thể hiện “người lớn” như vậy, để có phương hướng uốn nắn kịp thời. Không nên để trẻ đi quá xa với tình bạn khi bắt chước quá nhiều hành động từ người lớn.
 
Mẹ Hạt tiêu
(Tổng hợp)
Chia sẻ