Con cũng thích... đặt vòng!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Tối đó mẹ với bà nói chuyện "vỡ kế hoạch", Sóc nghe thấy từ "đặt vòng" thì nhanh nhảu chạy vào phòng ngủ lục lọi một lúc rồi huỳnh huỵch chạy ra: "Sóc cũng đặt vòng rồi này...".

1. Hôm nào trước khi Sóc đi học Sóc cũng nhì nhằng, năn nỉ để mẹ cho ở nhà với bà làm mẹ khổ sở phải quát lên, quát xuống, nạt nộ Sóc mới ướt nhèm mắt, cun cút đi theo mẹ đến trường. Hôm nay bà phải động viên Sóc:

- Thôi, Sóc của bà rất ngoan nhé, Sóc nghe lời mẹ, đến lớp, chiều bà có quà cho Sóc!

Sóc phụng phịu:

- Sóc ngoan vừa vừa thôi được không bà? Giảm tí ti bằng này thôi, Sóc ở nhà với bà!

Vừa nói, Sóc vừa giơ bàn tay tí xíu, bấm vào đầu ngón trỏ ra hiệu mức độ ngoan cần thiết của mình.

2. Sóc ốm, phải ở nhà, trước khi mẹ đi làm, mẹ hôn vào má Sóc:

- Con Sóc con, ở nhà với bà ngoan nhé, nhớ đừng chạy ra ngoài, ốm thêm là mẹ về tét đít đấy!

Sóc ngóc đầu lên khỏi gối, tròn xoe mắt, thều thào dặn mẹ:

- Con Sóc mẹ đi làm về sớm nhé, Sóc con ốm, Sóc con muốn ăn cháo! Về muộn Sóc tét đít đấy!

Mẹ ngẩn ngơ đứng nhìn Sóc không nói được gì.
 

3. Sóc đến thăm dì Mai sinh con, dì Mai sinh mổ, nên khi mẹ đến thăm, dì kéo áo lên cho mẹ xem vết mổ:

- Đau chết đi được chị ạ!

Sóc ngồi cạnh, tròn mắt, tư lự hỏi mẹ và dì:

- Hôm nọ Sóc cũng đau chết đi được nhưng sao không có em bé mẹ nhỉ! Dì chỉ cho Sóc có em bé đi!

Vừa nói Sóc cũng vừa kéo áo lên khoe rốn với dì Mai.

4. Sóc ngồi ăn cơm với bố và mấy chú, bố vừa rót rượu vào chén cho các chú vừa nói:

- Uống tới bến đi, không say là không được về đâu!

Một lúc sau, Sóc khát nước, mẹ rót cho Sóc một cốc nước để lên bàn ăn, Sóc lon ton cầm lấy, chạy ra cụng ly với chú Dũng:

- Uống tới bến đi, không say là không về đâu!

Cả nhà được phen cười vỡ bụng với câu chúc rượu của Sóc.

5. Tối đó, Sóc ngồi nghe bà và mẹ nói chuyện “Vỡ kế hoạch”, bà thủ thỉ với mẹ:

- Thôi, con đi đặt vòng đi, Sóc còn bé, với còn trẻ, vội gì!

Sóc nghe thấy từ “đặt vòng” thì nhanh nhảu chạy vào phòng ngủ lục lọi một lúc rồi huỳnh huỵch chạy ra:

- Sóc cũng đặt vòng rồi này, để Sóc đặt vòng cho mẹ.

Vừa nói, Sóc vừa giơ hai tay, một tay đã đeo gọn chiếc vòng còn tay kia hơ hơ một cái vòng khác.

Bà và mẹ ôm nhau cười rũ rượi.

6. Sóc xem thời sự, thấy phổ biến bệnh tay chân miệng, Sóc chạy lại chỗ chiếc gương ngắm nghía hồi lâu rồi hét toáng lên:

- Mẹ ơi! Sóc sắp chết rồi! Sóc có tay này, chân này, miệng này... hu... hu...

Chia sẻ