Con có yêu mẹ không nhỉ?

,
Chia sẻ

Bé còn rất nhỏ, đôi khi hay cáu giận, bướng bỉnh không chịu nghe lời nên nhiều lúc mẹ thấy không vui và tự hỏi không biết bé có yêu mẹ không nhỉ?

1. Khi bé nhìn thật lâu vào đôi mắt mẹ, bé thực sự đã phải cố gắng rất nhiều để nhớ được khuôn mặt của mẹ. Bé không hiểu bất kỳ điều gì về thế giới bên ngoài, nhưng bé biết được mẹ thật quan trọng.

2. Bé của mẹ nghĩ về mẹ kể cả khi mẹ không ở bên. Từ 8 đến 12 tháng tuổi, bé đã bắt đầu nhăn mặt và nhìn quanh khi mẹ rời khỏi phòng và bé sẽ cười nếu mẹ quay trở lại.


Tặng hoa cho mẹ cũng là một cách thể hiện tình yêu.

3. Bé chập chững biết đi sẽ bắt đầu biết cáu giận. Nhưng, những đợt la hét của bé không có nghĩa là bé sẽ thôi không yêu mẹ nữa. Bé sẽ không đau hoặc cáu giận nếu bé không tin tưởng bạn thật nhiều.

4. Bé sẽ chạy đến bên bạn thật vui vẻ khi bé ngã hoặc cảm thấy buồn. Những đứa trẻ ở độ tuổi chập chững biết đi có thể không thực sự hiểu ý nghĩa của câu “con yêu mẹ”, nhưng những hành động của bé còn có ý nghĩa hơn những lời nói.

5. Khi trẻ đến tuổi mẫu giáo, trẻ sẽ biết tặng mẹ một bông hoa hái trong vườn, một bưu thiếp hình trái tim, một viên đá màu hoặc một món quà nào đó khác.


Mẹ luôn là người bạn đồng hành thân cận của bé.

6. Con bạn vòi vĩnh. Trẻ sẽ bắt đầu đòi hỏi sự cộng tác của cả nhà, và trẻ sẽ tìm cơ hội để thể hiện. “Hãy nhìn con đây!” sẽ trở thành câu nói khiến cả nhà phải nhớ đến.

7. Khi trẻ đi học lớp 1, trẻ sẽ tin vào những điều bí mật, giống như lần đầu tiên bé đến một buổi họp hoặc khoảnh khắc khiến bé thấy ngại nhất. Mẹ giống như một người bạn tâm tình, dù bé có rất ngại khi mẹ ôm bé trước đông người.

Theo Eva
Chia sẻ