Coi chừng con bị ngộ độc từ hàng quán cổng trường

,

7 giờ sáng tại trường tiểu học Kim Đồng (Ba Đình - Hà Nội), hàng loạt các bé học sinh sà vào những mẹt hàng bày trên vỉa hè mua các gói kẹo xanh đỏ không nhãn mác!

7h sáng tại trường tiểu học Kim Đồng (đường Trần  Huy Liệu – Quận Ba Đình – Hà Nội). Bố mẹ đưa con tới trường đi học và một loạt các hàng quán bán quà vặt cho học sinh mọc lên như nấm xung quanh đó.

Những chiếc mẹt đựng nào bánh kẹo, bim bim, kẹo mút… được bày la liệt. Cứ đầu giờ học và cuối giờ học, những học sinh lại sà vào các quán này để đòi bằng được bố mẹ mua quà vặt.
 
Các bé mua quà vặt ở trường Kim Đồng lúc 7h 15 phút ngày 25/8 (Ảnh: TH)

Nếu  bé nào chưa kịp ăn sáng ở nhà, sẽ có hàng loạt các loại xúc xích nướng, khoai tây chiên, không biết rán từ bao giờ đợi sẵn. Với giá 5.000 đồng đến cả một cốc nhựa  khoai tây (to gần bằng cốc chè bình thường), chắc hẳn chất lượng của những cốc khoai tây chiên đó cũng tỉ lệ thuận với giá tiền.

Điều đáng nói là những gói kẹo, bim bim xanh đỏ và vô số các món khác như khoai tây tươi, thịt bò khô... đều không rõ xuất xứ. Vỏ bao bì toàn tiếng nước ngoài. Được cái bao bì bắt mắt, hình siêu nhân, hình Ben 10, bé nào cũng đòi bố mẹ mua cho bằng được.
Bé trai này đòi mua kẹo Ben 10 (Ảnh: TH)
 
Cách đó mấy trăm mét là trường cấp 2 Giảng Võ (Đường Trần Huy Liệu – Hà Nội). Đầu giờ tới trường và cũng đúng giờ tan học, một loạt các hàng nem chua di động án ngữ ngay cổng trường. Nhiều học sinh sà ngay vào mua một chiếc nem chua được rán nóng cắm trên một chiếc que, chấm một chút tương ớt đã chuyển màu đựng sẵn trong một cái lọ rồi đứng ăn ngay trên vỉa hè ăn. Chỉ có 1.5000đ/chiếc nóng hôi hổi. Những chiếc nem chua rán có vẻ cũng khá hấp dẫn với các anh chị học cấp 2.
 
Những xe hàng rong không rõ xuất xứ (Ảnh: TH)

Bên cạnh đó còn có những hàng bánh mỳ nướng bơ, mật ong thơm phưng phức bày bán trên vỉa hè, chẳng cần có gì che đậy. Đó là chưa kể, gần đối diện với cổng trường là một nhà vệ sinh công cộng.

Đây là 2 trường điểm tại thành phố Hà Nội với những mẹt hàng vỉa hè, xe hàng rong ngang nhiên đứng trước cổng trường mời chào học sinh. Ở những trường học cấp 1, cấp 2 khác, tình trạng này khá tương tự.
 
Một số hình ảnh ở trường tiểu học Ngọc Khánh (Quận Ba Đình - Hà Nội):
 
Bàn hàng rong ngay trước cổng trường NK lúc 8h giờ ngày 25/8/2010 (Ảnh: TH)

Theo quan sát của aFamily, đa số các mặt hàng được bày bán trước cổng trường chỉ bày trên khay, tủ không cửa, mẹt không đậy… rất dễ bị vi khuẩn thâm nhập. Một số mặt hàng như nem chua, sữa chua không rõ nguồn gốc, các loại bánh kẹo bị tẩm phẩm màu, hoá chất sặc sỡ để thu hút trẻ em.

Rất nhiều bố mẹ vì chiều con mà cho con tiền mua quà vặt. Nhiều trường hợp, bé đứng trước cổng trường khóc lóc, đòi bố mẹ mua cho kẹo siêu nhân mới chịu vào học. Tuy nhiên cũng vì sự buông lỏng này, nhiều ca ngộ độc thực phẩm ở trẻ em cũng tăng lên nhanh chóng.
Thân cây cũng được tận dụng làm nơi treo hàng (Ảnh: TH)

Bố mẹ cần hạn chế tối đa chuyện ăn uống của con ở bên ngoài. Đừng thương con theo kiểu cho con tiền ăn quà vặt với bạn để con vui. Một đĩa nộm bò khô, một bịch khoai tây rán có vẻ hấp dẫn, bầy bán trước cổng trường có thể làm các bé bị nôn và tiêu chảy nhiều ngày.

Ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn chứa nhiều hàn the, formol, thuốc trừ sâu, màu thực phẩm ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ. Từ đó, trẻ có thể mắc các bệnh mạn tính, ung thư, thậm chí tử vong.

 Thu Hằng

Chia sẻ