Chuyện "cái kẹo" và "nộp thuế" của con trẻ

Minh Thủy,
Chia sẻ

Như Ý cầm một cái kẹo không giống những cái kẹo khác, chạy lại chỗ bố, hét to tướng:“Kẹo này mẹ thường đưa cho bố và bảo bố là cầm lấy để tối nhớ “nộp thuế” đầy đủ còn gì..."

Chẳng biết các gia đình khác thế nào chứ tôi thấy gia đình anh Thiên, chị Bảo ở xóm tôi quả là có một không hai. Hàng xóm cứ trêu, đúng là gia đình Thiên Bảo có khác, con cái cũng “hơn người”. Cái hàm ý “hơn người” ở đây không có ý chê bai hay xỏ xiên gì mà là mọi người gọi như vậy cho vui, vì anh chị Thiên Bảo có 2 đứa con, một trai một gái, đứa lớn thì 8 tuổi, đứa bé thì 4 tuổi, và cả hai đứa đều làm cho hàng xóm nhiều phen “vỡ bụng vì cười”, vì chúng nói ra được những điều mà có lẽ cả đời bố mẹ chúng không ngờ tới.

Thằng con lớn của anh chị Thiên Bảo – Thiên Nam, năm nay 8 tuổi. Mới học lớp 3 nhưng cu cậu cũng tỏ ra người lớn lắm. Một lần, ra nỗ chơi, thấy 2 đứa trẻ con kém tuổi đang cãi nhau nảy lửa chỉ vì chúng cố chứng minh là nhà mình giàu nhất xóm, Nam tỏ vẻ “đàn anh”:“Hai đứa chẳng biết gì cả, nhà ông Lễ mới là giàu nhất xóm mình, không thấy bà Lễ đeo đầy vàng trên người à?”. Hai đứa trẻ có vẻ không chịu, chúng bảo: “Bố mẹ em nói là nhà em giàu ngầm, tiền toàn chôn xuống gốc cây thôi, chứ không khoe của như bà Lễ”. Nam chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, vẫn đủng đỉnh vừa nói vừa ngó đi chỗ khác: “Anh chẳng biết, nhưng nhà anh giàu hơn nhà bọn em mà anh còn nghe thấy mẹ nói với bố là: Ước gì, bà Lễ cho mình một sợi dây chuyền để đeo cho oách, bà ấy chắc còn ối. Hay chúng mình đến xin bà ấy đi”.
 

Một lần khác, Nam sang nhà tôi chơi. Tôi rất thích thằng bé này vì nhìn nó rất đẹp trai và tỏ ra nhanh nhẹn. Một cô bạn của tôi đang ở chơi thấy Nam thì liền trêu: “Cậu bé đẹp trai quá, lớn nhanh cô chờ nhé”. Không ngờ Nam phản ứng lại rất mạnh mẽ: “Không bao giờ cháu lấy vợ. Sai lầm lớn nhất trong đời là lấy vợ”. Trong khi 2 đứa tôi còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì Nam lại làm ra vẻ thì thầm: “Vì lấy vợ là lại về nhà cãi nhau suốt ngày như bố mẹ cháu ấy. Chán đời”. Lúc này thì tôi không biết có nên cười vì câu nói của trẻ con hay không.

Gia đình anh chị Thiên Bảo cùng 2 con luôn được mọi người trong xóm tôi yêu quý, vì tất cả đều rất tốt, sống chan hòa và rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Gia đình anh chị khá giả nhưng cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, đặc biệt là trong cách dạy dỗ các con, anh chị không bao giờ cho phép con ỉ mình là con nhà “có điều kiện” mà chê bôi các bạn.

Như bé Như Ý, con gái của anh chị, năm nay mới 4 tuổi, nhưng con bé rất ngoan và rất tốt với các bạn trong xóm. Có lần, tôi nhìn thấy con bé xách một túi ni lông toàn kẹo là kẹo, hai anh em chúng đi từ đầu xóm đến cuối xóm và chia hết cho những đứa trẻ con chúng gặp ngoài đường, người lớn xin chúng cũng cho. Có hỏi sao mang nhiều kẹo chia cho các bạn thế thì chúng bảo, ở nhà nhiều kẹo, bố mẹ bảo chia đỡ cho các bạn ăn kẻo để lâu lại hỏng. Anh Thiên vừa đi đằng sau vừa nhìn các con mà cười rất đỗi tự hào. Bỗng con bé Như Ý cầm một cái kẹo không giống những cái kẹo khác, chạy lại chỗ bố mà hét to tướng:“Cái kẹo này của bố này. Kẹo này mẹ thường đưa cho bố và bảo bố là cầm lấy để tối nhớ “nộp thuế” đầy đủ còn gì. Sao bố lại để lẫn vào kẹo của bọn con”.
 

Nụ cười tắt ngóm trên mặt anh Thiên. Hóa ra cái “kẹo của bố” như bé Như Ý nói chính là cái bao cao su, không hiểu sao lại “lọt” vào đây. Sơ suất quá. Cũng chỉ tại, thỉnh thoảng chị Bảo hay trêu chồng là: “Kẹo này của riêng bố nhé. Bố cầm lấy rồi tối nộp thuế đầy đủ”.
 
Đúng là sẩy miệng mắc quai. Mọi người được bữa cười lăn cười bò, còn anh Thiên thì mặt đỏ dừ lên, ậm ừ mấy câu rồi lôi tiệt cả hai đứa về nhà, mặc cho chúng la oai oái là chưa phát hết kẹo.

Có thế mới biết, dạy con ngoan, dạy con giỏi chỉ bằng cách nói với con thôi chưa đủ. Là người lớn, muốn con phát triển đúng hướng, phát triển theo hướng tốt, rèn được đức tính tốt, suy nghĩ trong sáng,… thì ngoài việc chú ý lời ăn tiếng nói, tính nết, đức tính của con, cha mẹ còn cần chú ý đến ngay cả cách nói năng, giao tiếp hay cử chỉ của mình khi nói chuyện với nhau, giữa người lớn với nhau. Điều này quan trọng lắm chứ, vì con cái có thể học tất cả những gì thốt ra từ miệng cha mẹ chúng cũng như từ các cử chỉ, hành động của những người lớn. Vậy nên, hãy là tấm gương sáng cho con mọi lúc mọi nơi các bậc phụ huynh nhé.
Chia sẻ