Chùm ảnh: Một ngày làm nông dân cực thú vị của Ốc

Đinh Liên ,
Chia sẻ

Ốc đã được khám phá bao điều mới lạ ở quê ngoại, được cuốc vườn, tưới cây… Việc gì Ốc cũng hăng hái làm, và rất tích cực nữa nhé!

Ngày giỗ cụ ngoại, bố mẹ đi về quê bằng xe máy, Ốc và bà ngoại đi xe buýt về quê từ sáng sớm cho đỡ lạnh. Các dì, các mợ, các em… đều về quê đông đủ cả. Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng nói cười.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Ốc bèn ra ngoài vườn khám phá. Biết bao điều mới lạ trong khu vườn nhỏ bé ấy, ắt hẳn các bạn trên thành phố chẳng có ai được thú vui như của Ốc.

Ốc hít hà mùi hoa bưởi ngát hương, rụng trắng vườn, tìm thấy cái cuốc dưới gốc cây và hăm hở cuốc đất, liền sau đó lại đi tưới rau. Một ngày thật vui!

Cùng aFamily khám phá một ngày làm nông dân chính hiệu của bé Ốc nhé!



 


Mảnh vườn nhỏ ở quê ngoại có nhiều cây hoa bưởi đang trổ bông, thơm lắm nhé!
 Ốc tha hồ tạo dáng để mẹ chụp ảnh này!
 






Hăng hái cầm cuốc lao động nào. Cái cuốc này tuy nặng một tý nhưng Ốc vẫn cuốc đất thành thạo lắm
 



















Múc nước tưới rau nào, mảnh vườn nhỏ xíu mà trồng được bao nhiêu rau:
rau muống, rau cải, hành, tỏi... mỗi thứ một ít. Mẹ bảo để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày
 luôn có rau xanh và sạch để ăn. Ốc cũng thích lắm, sau này Ốc sẽ tạo ra mảnh vườn nhỏ,
 cùng mẹ trồng rau để mẹ không phải mất công đi chợ nữa.
 
Một ngày về quê của Ốc thật thú vị,Ốc chăm chỉ làm bao nhiêu công việc,cuốc đất, tưới rau, việc gì cũng thật chu đáo. Một ngày cuối tuần thật bổ ích!

 

Chia sẻ