Chú rể tè dầm

Susu,
Chia sẻ

Meo bảo mẹ: “Mẹ ơi chúng mình chơi trò chơi đi. Con là chú rể, mẹ là cô dâu nhé”. Đang chơi thì “chú rể” đần mặt ra bảo: “Chú rể tè dầm rồi. Cô dâu đừng quát chú rể nhé”.

1. Buổi sáng ngủ dậy, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, Meo đã liến thoắng:

- Con chào công chúa Mèo nhé! (Là bố của Meo đấy ạ!)

- Con chào hoàng tử Ếch nhé! (Là mẹ đấy ạ!)

Bố thấy thế hỏi Meo:

- Thế con là gì?

- Con là siêu nhân ạ! - Meo trả lời.

2. Meo đang ngồi chơi nghe thấy mẹ và bà nội nói chuyện với nhau, bà bảo: “Meo dạo này gầy quá”. Mẹ chưa kịp nói gì thì Meo lên tiếng đính chính ngay:

- Không gầy đâu bà ạ! Cháu chỉ đen đi thôi!

Bà và mẹ cười vỡ bụng.

3. Hai mẹ con Meo ngồi trên giường chơi với nhau.Meo bảo mẹ:

- Mẹ ơi hai mẹ con mình chơi trò chơi đi! Meo là chú rể, mẹ là cô dâu nhé!?

Một lúc sau “chú rể” bỗng dưng đần mặt ra, bảo mẹ:

- Chú rể tè dầm ra giường rồi. Cô dâu đừng mắng chú rể nhé!



4. Mẹ chở Meo đi chơi về đến cửa, gặp bác hàng xóm. Meo giật giật áo mẹ nói lớn:

- Mẹ ơi mẹ ơi. Bác hàng xóm này hôm trước mẹ bảo mẹ ghét này!

Nụ cười của mẹ và bác hàng xóm chào nhau tắt ngóm.

5. Bố vừa đi vào nhà vừa nói:

- Vừa bị bỏng bô xe xong!

Meo hóng hớt không ra đầu ra cuối, chạy lon ton xuống bếp khoe mẹ:

- Mẹ ơi bố bị BỎNG NGÔ!!!

6. Meo rất lười ăn cá. Cứ bữa nào có cá là bố mẹ phải gào thét Meo mới chịu ăn. Hôm nay bố nịnh Meo:

- Con ăn cá đi cho thông minh. Ăn cá là thông minh lắm đấy.

Meo như chợt nhớ ra điều gì, bảo:

- Hôm trước bố mới mắng con là ngu xong mà!

Chia sẻ