Chọn trường, chọn cả tương lai cho con!

Mẹ Tito,
Chia sẻ

Nếu không phải là người trong cuộc thì không thể biết...

Chuyện là, sau hơn 2 năm “ngự trị” thoả thuê cùng ông bà, vợ chồng em quyết định cho Tinô đi học bởi vì Tinô đã biết nói khá nhiều và cu cậu cũng “hiểu chuyện” lắm, nhưng cứ ỷ nhỏ tuổi nhất trong nhà nên rất hay “làm yêu sách” và nhõng nhẽo. Bố Tinô bảo cần phải cho Tinô đi học để Tinô được học và được chơi với các bạn cùng trang lứa, để được “rèn luyện sống có kỷ luật”!

Cuộc chiến chọn trường học cho con

Đến lúc chọn trường học cho Tinô, em mới thấm thía cái câu ngày trước các chị có gia đình trong cơ quan vẫn thường nói với nhau “cuộc chiến chọn trường cho con…”. Đúng là một “cuộc chiến” thật! Vừa mong con được dạy dỗ tốt, lại vừa muốn con được yêu thương mà khó quá. Vợ chồng em mất ăn, mất ngủ vì cái vụ chọn trường học cho Tinô gần 1 tháng trời….

Một phần chưa có kinh nghiệm vì là vợ chồng trẻ. Một phần nữa lại do có quá nhiều cái để lựa chọn nên phân vân, đắn đo…Ông nội Tinô thì bảo cứ gửi Tinô ở trường gần nhà để hôm nào bố mẹ về trễ, ông có thể đón giúp. Còn về chất lượng giáo dục thì ở tuổi đó không cần quan tâm nhiều, chỉ cần bọn trẻ được chăm sóc an toàn. Mà muốn vậy, chỉ cần mỗi tháng “bồi dưỡng” thêm cho cô giáo một ít để cô quan tâm Tinô nhiều hơn…

Ông nội Tinô nói cũng có lý…. Nhưng khi tham khảo ý kiến của các chị đồng nghiệp ở cơ quan, mọi người khuyên không nên làm vậy bởi các chị ấy cũng đã từng làm như thế nhưng không có kết quả như mong muốn. Nhiều chị nhìn nhận sâu sắc hơn khuyên em không nên làm theo cách đó, bởi vì như thế cha mẹ vô tình đã dạy con mình tính ích kỷ và không hoà đồng với bạn bè ngay từ khi còn nhỏ….

Ý định chọn trường công coi như không thành bởi vì những trường điểm thì số lượng quá tải, những trường chất lượng kha khá lại yêu cầu phải đúng tuyến, đúng hồ sơ…Lại ngó qua các trường tư thục. Sau hàng loạt thông tin về các vụ bạo hành trẻ nhỏ ngay trong các trường mầm non tư thục, bố Tinô không đồng ý gửi Tinô vào học ở đây. Chỉ còn là các trường mầm non quốc tế….

Danh sách các trường này tại TP.HCM cũng khiến vợ chồng em “hoa mắt” về giá cả, còn chất lượng thì chưa có trải nghiệm nào đáng tin cậy nên vợ chồng em “đau đầu lại càng đau đầu hơn…”. Đang loay hoay mãi chưa biết làm sao thì tình cờ gặp lại chị bạn cũ, chị giới thiệu một trường mầm non và chị ấy bảo lúc trước chị cũng có những lo lắng như em nhưng từ khi cho bé tới trường Worldkids thì nỗi lo ấy không còn nữa!

Chọn trường không đơn giản chỉ là chọn một cánh cổng…

Nói như các cụ vẫn hay nói “đang ngứa, có người gải trúng chỗ ngứa” nên phải làm ngay…Ngay ngày hôm đó, vợ chồng em đến trường Worldkids để “mục sở thị”.

Trường nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 nhưng cách mặt đường chính khoảng 500m, nên trẻ sẽ không bị “tra tấn” bởi những tiếng còi xe inh ỏi. Trường không có khuôn viên sân chơi, bể bơi riêng như nhiều trường quốc tế khác nhưng bù lại các phòng học ở đây được thiết kế rất khoa học, đồ dùng học tập và đồ chơi cho bé khá phong phú và an toàn.

Mỗi lớp học đông nhất chỉ có 20 bé, và có đến 3 cô giáo cùng quản một lớp học nên các bé được các cô quan tâm và chăm sóc chu đáo. Mỗi phòng học lại có đến 3 – 4 bồn vệ sinh dành cho trẻ nhỏ, các bồn rửa tay, rửa mặt được thiết kế rất xinh xắn. Sau này Tinô đi học, quan sát Tinô hàng ngày qua camera, em thấy cu cậu rất “khoái” mỗi lần thực hiện khâu này!

Khu vực vệ sinh cho các bé đây ạ!

Em đặc biệt quan tâm đến khâu ăn uống của trẻ tại trường bởi gần đây, có quá nhiều vụ ngộ độc thức ăn xảy ra trong các trường học. Nhưng sau khi đến thăm nhà bếp của trường Worldkids, em thật sự yên tâm về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bữa ăn của trẻ tại đây. Trường có hẳn cả máy hấp chén bát và khăn tay để sát trùng sau khi rửa, giặt. Có khu vực sơ chế, cắt thái, nấu nướng riêng biệt v.v…

Sau khi đến thăm trường, em và bố Tinô đã nhất trí gửi Tinô học ở trường Worldkids vì so với giá cả của nhiều trường quốc tế khác trong thành phố, học phí của Worldkids “dễ chịu” hơn nhiều. Như lớp chồi của Tinô nhà em, học phí một tháng chỉ hơn 3 triệu một tí. Em thấy giá này có thể chấp nhận được nhưng ông nội Tinô nhất định cũng đòi đến “mục sở thị” để xem trường có cái gì hơn so với các trường công mà học phí cao như vậy.

Và sau khi trực tiếp đến tham quan trường, về nhà ông nội đã đồng ý cả 2 tay về quyết định của vợ chồng em. Ông nội Tinô nói: “Đúng là phải cho bọn trẻ nhỏ học ở những nơi có môi trường học tập thân thiện, khuyến khích phát triển tự nhiên như trường Worldkids. Ba quan sát thấy, bọn trẻ ở đó học chủ động lắm. Bọn trẻ được học cái chúng thích…”

Em biết cái ông nội Tinô nói đó là ứng dụng của phương pháp dạy học Montessori. Em đã được cô Danh, hiệu phó của trường Worldkids giới thiệu về phương pháp này khi lần đầu đến tìm hiểu về trường. Cô được nhà trường cử sang Philippines để tham gia tập huấn khoá học thực hành phương pháp Montessori do Hiệp hội Montessori ở Mỹ - International Montessori Society (IMS) tổ chức tại Philippines vừa qua. Worldkids là một trong rất ít trường mầm non quốc tế ở Việt Nam được hiệp hội Montessori quốc tế cấp chứng nhận về phương pháp giáo dục này.

Các cô dạy bé học bằng phương pháp Montessori.

Cô Danh nói, Montessori là phương pháp dạy học cho trẻ mầm non đã được ứng dụng thành công từ rất lâu trên thế giới nhưng ở Việt Nam hoàn toàn mới. Hiểu một cách đơn giản, Montessori là cách giáo dục trẻ qua giác quan trước sau đó giáo dục trí tuệ. Trong quá trình học qua tri giác trẻ bắt đầu học đọc. Qua tiếp xúc với học cụ trẻ bắt đầu học viết… Trong các giờ học Montessori, trẻ được tự do sử dụng nhiều đồ dùng học tập khác nhau, tùy theo sở thích riêng. Trẻ được hoạt động một cách độc lập, giáo viên quan sát tỉ mỉ nhu cầu và khả năng của từng trẻ, giúp trẻ phát huy năng khiếu và sở thích.

Phương pháp dạy học Montessori giúp trẻ phát triển đồng đều 5 kỹ năng: Sinh hoạt hàng ngày (Practical Life); Giác quan (Sensorial Materials); Ngôn ngữ (Language); Toán (Mathematics); và Văn hóa (Culture)…

Tinô đi học đến nay đã gần 5 tháng. Em phát hiện từ ngày đi học, Tinô đã “lớn” lên nhiều! Cu cậu không còn mè nheo, bướng như trước nữa. Cu cậu uống sữa xong biết cầm vỏ và ống hút bỏ vào thùng rác. Tự xúc cơm ăn. Tự chọn quần áo, bắt đầu biết tự mặc quần áo và tự đi giày dép. Nhiều buổi sáng vội đi làm, em cúi xuống đi dép cho cu cậu, và em bất ngờ khi bé nói “Mẹ để con làm cho”!

Ở Worldkids, Tinô nhà em được học rất nhiều nhưng không thấy cu cậu “đình công” đòi nghỉ học bao giờ. Cu cậu luôn hứng khởi mỗi ngày đến trường, vợ chồng em không còn niềm vui nào hơn…Từ kinh nghiệm chọn trường học cho Tinô, dù Tinô mới chỉ là lớp Chồi thôi nhưng em tự  ngẫm thấy một điều rằng, việc chọn trường không đơn giản chỉ là chọn một cánh cổng mà còn là chọn một con đường cho quá trình phát triển và trưởng thành của con mình!

Có ba mẹ nào cũng đang đau đầu tìm trường tốt cho con thì thử tham khảo nhé, biết đâu đó lại là môi trường phù hợp cho bé nhà mình. Địa chỉ đây ạ: http://worldkids.com.vn.

 

Mẹ của Tinô

chauboivna@gmail.com

Chia sẻ