Cho con tiền: bao nhiêu là đủ?

,
Chia sẻ

Chuyện cho trẻ bao nhiêu tiền xài vặt trong ngày đã làm đau đầu không ít cha mẹ.

Cha mẹ giàu không nói làm gì, cha mẹ nghèo cũng cố gắng cho con "bằng bè bằng bạn", con mình thiếu thốn quá sẽ mặc cảm với bạn bè, có khi sinh tật "dòm miệng" hay ăn cắp thì thật tội nghiệp!
 
- Tui xin ba mẹ có mười ngàn để đi học nhưng ba lại nói: "Xài tiền ít học mới giỏi, có tiền nhiều học dốt". Mà sao có tiền nhiều lại học dốt ta?

- Trời? Sao ba bạn nói y chang ba tui vậy?

- Bạn xài một ngày mười ngàn bằng tui bỏ ống mười ngày rồi còn gì?

- Thì nhiều tiền, bạn cứ luôn miệng ăn hoài, trong giờ học cũng ăn, không nghe cô giảng bài thành học dốt chứ sao?
 

- Thôi mà mấy bạn ơi, tui thấy có tiền ăn sáng là tốt rồi. Nước uống thì mình cứ đem theo. Một ngày tui xài năm ngàn là mẹ tui phải đan sáu thước bồ đó! Mỏi lưng dữ lắm.

Sau câu nói của cô bé có phần "xấu xí” nhất bàn (bởi đồng phục của em không được mới, hai chiếc nơ cột tóc cũng đã cũ lắm rồi) thì cả đám không còn tranh luận ồn ào nữa, chúng cắm cúi ăn và vét sạch cơm chứ không bỏ vương vãi như mọi ngày.

Chuyện cho trẻ bao nhiêu tiền xài vặt trong ngày đã làm đau đầu không ít cha mẹ. Cha mẹ giàu không nói làm gì, cha mẹ nghèo cũng cố gắng cho con "bằng bè bằng bạn", con mình thiếu thốn quá sẽ mặc cảm với bạn bè, có khi sinh tật "dòm miệng" hay ăn cắp thì thật tội nghiệp!

Con tôi thi thoảng cũng được mẹ cho một ít tiền "ngoài căn bản". Thế là cu cậu mua quà mang vào lớp, chỉ là một ít xí muội hay bánh tráng thôi, nhưng hai lần cu cậu "phát bực" vì hai người bạn trong lớp.

Chả là thấy Khang ăn quà vặt, thằng bạn bổng nhảy bổ tới đứng đối diện và nói: "Bạn có thấy tui đứng trước mặt không, sao hổng cho chút nào hết? Bạn bè sao không biết giúp đỡ nhau?". "Khang mắc cười quá, mà cũng tội nghiệp bạn nữa nên cho hết bịch bánh tráng luôn đó mẹ!"

Lần khác, Khang được người dì cho ít mè xửng Huế, mang vào lớp nhóp nhép thì cô bạn ngồi bên hỏi đó là gì. Cu cậu trả lời thì cô bé bảo: "Chắc là ngon lắm, ước gì tui có một miếng hén?". "Nhưng mà tui chỉ có một miếng đang ăn thôi". "Cho tui cắn một chút cũng được mà...". "Vậy là Khang... biến ước mơ của bạn thành sự thật bằng cách cho bạn hết miếng mè xửng!".

Cho con tiền, bao nhiêu là đủ? Đủ hay thiếu là do cách giáo dục của mẹ cha, từ lúc trẻ còn chưa biết xài tiền, thay vì đợi chúng "quen hơi bạc" rồi  mới dạy. Đã có bao nhiêu trẻ hư hỏng vì cha mẹ cho nhiều tiền, cũng có không ít trẻ bị đe dọa tính mạng khi mang theo quá nhiều tiền. Còn tôi, mỗi lúc cho tiền con đều bỏ nhỏ: "Số tiền này mẹ phải lao động vất vả mới có. Con nên xài đúng mục đích. Bởi số tiền này cũng có thể giúp gia đình nghèo nào đó mua tương rau sống cả ngày đấy con ạ!".

Theo Phụ nữ TP HCM
Chia sẻ