“Chiêu” ăn vạ của bé ở chỗ đông người

,
Chia sẻ

Đòi mua đồ chơi, mua bim bim, mẹ không đồng ý, Tun giẫy hai chân đạp vào bố, hai tay thì tát mẹ hoặc đánh bố bôm bốp, mồm thì hét to.

Bé Tun 3 tuổi, đã đi nhà trẻ  Cô giáo nhận xét Tun biết nghe lời cô và hòa đồng với các bạn. Bố mẹ Tun đi làm từ sáng đến tối, nên có thời gian rảnh là muốn dành cho con.

Khi có bạn bè mời đi ăn nhậu, hát karaoke, dự tiệc sinh nhật, bố mẹ đều cho Tun đi cùng, mong muốn con dạn dĩ hơn, giao tiếp với nhiều bạn bè, cô chú hơn. Nhưng khổ một nỗi, ở trường Tun ngoan là thế, đi với bố mẹ lại hay ăn vạ, đòi hỏi nọ kia. Nếu đòi không được, Tun sẽ nằm lăn ra đất khóc.

Hoặc đòi mua đồ chơi, mua bim bim, mẹ không đồng ý, Tun giẫy hai chân đạp vào bố, hai tay thì tát mẹ hoặc đánh bố bôm bốp, mồm thì hét to. Chỉ khi nào bố mẹ đồng ý mới thôi. Có hôm bố phải quát to, Tun mới thôi nhưng khóc rất to, sau cứ khóc i ỉ suốt cả buổi.

Bố mẹ Tun nhiều lần ê mặt với bạn bè và đành phải chiều theo ý con. Nhưng chẳng bết là sao để Tun bỏ thói ăn vạ trước đám đông.

Bé Cún mới 16 tháng tuổi nhưng cũng bắt nạt bố mẹ không kém. Trước kia bé rất ngoan. Nhưng càng lớn, càng biết vị trí của mình trong gia đình, nên hay đòi hỏi nọ kia.

Nếu không thích cái gì, bé cầm vứt thẳng qua cửa sổ, ra ngoài sân, vào thùng rác, bất kể đó là đồ chơi, điều khiển tivi hay điện thoại của bố mẹ. Nếu thích cái gì, bé đòi cho bằng được. Nếu người lớn trong gia đình không làm theo ý bé, bé nằm lăn ra sân nhà, khóc ăn vạ, mặt mũi lấm lem, bẩn hết quần áo.

Cứ khi nào nhà có khách biết bố mẹ không để ý, bé lại trèo lên ghế chỗ khách ngồi, rồi lúc cặp, lục túi của người lớn. Nhiều cô chú đến cho bánh kẹo, bé bóc ra ăn luôn chẳng cần xin phép, rồi chê bánh này chán thế. Bố mẹ xấu hổ, đánh con bao nhiêu lần cũng không chừa thói xấu.
 
Con ăn vạ chỗ đông người, mẹ nên đưa con ra chỗ vắng người để nói chuyện với con

Chiều con không phải là cách giáo dục tốt

Không riêng gì nhà Tun mà nhiều gia đình trẻ, nhất là gia đình ở thành thị, bố mẹ rất ít thời gian dành cho con cái. Điều này khiến bố mẹ cực kỳ chiều con và hay làm theo ý con. Trong khi đó, cách giáo dục chiều theo ý con không phải là cách giáo dục tốt nhất. Đó chỉ là cách đối phó dễ nhất, đơn giản nhất với những đòi hỏi mà con yêu cầu.

Khi gặp trường hợp con ăn vạ ở đám đông, bố mẹ nên nói rõ với con là bố mẹ không muốn con cư xử theo cách đó. Nếu cần, có thể đưa con tách khỏi đám đông như đưa ra một phòng khác, một góc vắng hơn, không có nhiều người lạ.

Sau đó, hãy nhẹ nhàng, hỏi xem cón muốn đi gì. Giải thích tại sao bố mẹ không thể chiều theo ý con được. Tuyệt đối không đồng ý bù đắp bằng việc đáp ứng một yêu cầu khác của con. Khi nào con hoàn toàn thoải mái thì sẽ đưa con quay trở lại nơi có đám đông.

Nếu bé vẫn tiếp tục hờn dỗi, khóc ăn vạ… tốt nhất là bố mẹ tỏ thái độ không chấp nhận hành vi này rồi bỏ đi làm việc khác. Khi đó, thường bé khóc to hơn nhưng một lúc sau sẽ tự nín. Người lớn tiếp tục “lờ” đi một thời gian nữa để bé tự nhận thấy những hành vi tương tự không phải là cách nhanh nhất đạt được điều bé muốn.

Khi bé vui vẻ trở lại, bạn có thể cùng con thảo luận về những hành vi trước đó, giải thích để bé hiểu điều gì nên và không nên. Thậm chí mẹ con cùng tập đóng vai diễn lại tình huống vừa rồi để bé tự nhận xét và dần dần biết được mình nên ứng xử thế nào để người lớn chấp nhận.

Nếu ngay từ nhỏ, người lớn đã chiều theo ý con thì vô tình sẽ hình thành thói quen ăn vạ của con, bất chấp đó là chuyện đúng hay sai. Điều quan trọng là bố mẹ phải dứt khoát và nhất quán trong cách dạy của mình “Không đáp ứng bất kỳ một điều gì sai trái”.

Dần dần con sẽ hiểu được chiêu ăn vạ không mang lại hiệu quả và từ bỏ thói quen xấu đó.

Bảo Châu
(Tổng hợp)
Chia sẻ