Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Chắc nó tưởng chúng mình là em bé bà ạ"

Susu,
Chia sẻ

Nghe bà kể hôm qua có một con muỗi cứ vo ve bay quanh hai bà cháu, Mũm bảo: "Chắc nó tưởng chúng mình là em bé đấy bà ạ!".

1. Mũm đứng xem ông nội đốt vàng mã, thấy tro giấy bay lên, Mũm hỏi ông:

- Ông ơi sao nó lại bay lên được hả ông? Nó có cánh phải không ông?

- Không cháu à, vì nó nhẹ nên bay được! - Ông trả lời.

Mũm thắc mắc:

- Mẹ cháu cũng bảo cháu nhẹ, sao cháu không bay được hả ông?

2. Mũm và bà nội ngồi chơi trò bán hàng. Bà đóng vai là người mua còn Mũm là người bán. Bà hỏi:

- Này bà ơi, bán cho tôi 5 nghìn đậu phụ và 4 nghìn giò nhé! Thế là mấy tiền í bà nhỉ? (Bà tranh thủ để dạy Mũm học toán luôn).

Sau một hồi đăm chiêu tính toán không ra, "bà bán hàng" Mũm liền đáp:

- Thôi, tôi miễn phí cho bà đấy! Ai lại lấy tiền của bà bao giờ!

3. Mũm đến nhà bà ngoại chơi, bà chỉ ảnh ông trên ban thờ và nói:

- Đây là ảnh ông ngoại con, ông mất rồi. Mũm có thương ông không?

Mũm lại đăm chiêu một hồi rồi nói:

- Ông ngoại mất rồi sao bà không mua ông ngoại khác?

chac-no-tuong-chung-minh-la-em-be-ba-a


4. Mẹ đưa Mũm đến nhà bạn của mẹ chơi. Đến đấy, Mũm thấy em bé đang nằm sấp ngủ, liền hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao em bé lại ngủ ngược thế kia hả mẹ?

5. Mũm và bố đang nằm chơi, bố cầm tay Mũm bảo:

- Ô, tay con có nốt ruồi này!

- Nốt ruồi gì hả bố? - Mũm thắc mắc.

- À, đây là con ruồi nó bay qua, nó ị vào đấy con ạ!

- Thế nó tưởng con là cái bô hả bố!?

6. Mũm nằm chơi với bà nội. Bà nội bảo con rằng:
 
- Hôm qua có một con muỗi vo ve mãi, cứ bay xung quanh hai bà cháu, bà đập cho nó một cái chết luôn.
 
- Chắc nó tưởng chúng mình là em bé đấy bà ạ!

Chia sẻ