Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười”

Saga,
Chia sẻ

Mình tự nhận thấy bản thân là một người mẹ lười “chảy thây”, thật tội nghiệp cho Cốm khi có một người mẹ như mình.

Từ việc cho con ăn mình cũng không quá cầu kỳ đến việc thu nạp kiến thức hàng ngày cho con. Bởi mình đơn giản nghĩ rằng cứ để con được lớn lên và phát triển một cách tự nhiên là cách tuyệt vời nhất. Cốm đang tuổi lớn nên con suốt ngày đặt câu hỏi, những câu hỏi hóc búa của Cốm nếu dễ thì mẹ trả lời còn nếu khó thì “Cốm đợi ba về hỏi ba nhé!”

Chiều đó, vừa đi làm về Cốm đã lao vào hỏi: “Mẹ, mẹ, E.Coli trông như thế nào?” Giọng nói liến thoắng của cậu bé 6 tuổi làm mình mãi mới hiểu E.Coli là gì! Đang định trốn không trả lời đùn lại cho ba Cốm nhưng ba nó lại đi công tác mất rồi! Không trả lời con thì nó sẽ lặp lại điệp khúc đó cho tới khi có câu trả lời thoả mãn thì thôi. Mẹ đành hứa buổi tối sau khi Cốm ăn cơm xong sẽ kể cho Cốm nghe chuyện ở Vương quốc Khuân Vỉ (Vi khuẩn) có E.Coli sinh sống.

Câu chuyện trước giờ đi ngủ buổi tối hôm đấy như thế này…

Ngày nảy ngày nay, ở vương quốc Khuân Vỉ có vô số vi khuẩn sinh sống bên nhau. Ở đây việc học cực kỳ được coi trọng. Tất cả các loại vi khuẩn từ lớn tới bé đều đi học để biết cách doạ người đặc biệt là doạ trẻ con và các mẹ. Ở lớp, E.Coli là vi khuẩn được thầy khen nhiều nhất vì thầy bảo E.Coli có khả năng dọa trẻ con cực siêu.

Các bạn trong lớp thì ai cũng nghi ngờ khả năng của E.Coli vì cho rằng nó chẳng nguy hiểm đến thế!

Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười” 1
 
Cả lớp còn đang túm tụm thắc mắc thì E.Coli đã xuất hiện. Vừa đi vừa đọc một đoạn rap: “E.Coli nỗi khiếp sợ của trẻ nhỏ đã tới! E.Coli tuy li ti nhưng cực kỳ kinh hãi! Có E.Coli là có bệnh tiêu chảy! Ồ yeahh!”
 
Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười” 2
 
Đám đông giọng đầy thách thức: “Kinh hãi sao? Khiếp sợ sao? Chứng minh xem nào?” E.Coli liền liền mở ipad cho các bạn xem một cậu bé đang mệt mỏi vì bị tiêu chảy, trông cậu bé như chẳng còn chút sức sống nào cả.
 
Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười” 3
 
Cốm hét: “Kinh quá! Sao E.Coli lại ‘động’ được vào bạn nhỏ kia ạ?” Cốm không biết rằng E.Coli là 1 trong 5 loại vi khuẩn hàng đầu gây tử vong ở trẻ em.
 
Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười” 4
 
Mỗi ngày E.Coli sẽ đi tới các nhà vệ sinh bẩn tại các trường học, núp sẵn ở đó để dọa các bạn nhỏ chỉ trong vòng 2 nốt nhạc.
 
Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười” 5
 
E.Coli lại tiếp tục vênh mặt lên như bánh đa nướng: “Biết tại sao lại là nhà vệ sinh không?"

Vì nhà vệ sinh ở trường tiểu học không được lau chùi thường xuyên, thiếu nước, thiếu giấy; chỗ nào sành điệu cũng chỉ lau chùi bằng xà bông và nước thôi. E.Coli chả sợ tẹo nào! Haha!

Mẹ! Thế phải làm sao để diệt tiêu diệt E.Coli?” Mặt Cốm tỏ vẻ lo lắng. Mẹ ngọt ngào giải thích: “Bình thường ở nhà hoặc ở trường mẹ và cô sẽ dùng Vim để làm sạch nhà vệ sinh, E.Coli không thể đến làm hại Cốm được. Nhưng với các bạn sống ở những vùng khó khăn, nhà vệ sinh trong trường học thường không sạch sẽ khiến các bạn nhỏ dễ bị E.Coli tấn công!

Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười” 6
 
Cốm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy nhà mình mua nhiều Vim rồi gửi tới cho các bạn ở đó mẹ nhé!” “Cốm ngoan quá! Đợi cuối tuần, ba đi công tác về cả nhà mình đi siêu thị mua thật nhiều Vim. Còn bây giờ hai mẹ con mình đi ngủ đã, muộn rồi.” Cốm ngoan ngoãn vâng lời mẹ ngay! Chẳng bù cho những buổi tối khác mẹ mệt nhoài đánh vật với việc cho con đi ngủ.

Tự viết ra những câu chuyện nho nhỏ chính là những bài học cuộc sống sẽ giúp con trẻ tiếp thu hiệu quả hơn đấy! Các mẹ cùng thử nhé!

Hãy cùng chung tay để nhiều trẻ em được sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn ở trường học các bạn nhé! Mua mỗi chai Vim bạn đã góp 1.100 đồng vào quỹ hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn cho trẻ em khắp mọi miền Việt Nam. Hoặc truy cập vào website www.vimvietnam.vn/hanh-trinh-vim để cùng ủng hộ cho quỹ cũng như cập nhật thông tin mới nhất về Hành trình Nhà vệ sinh sạch khuẩn.

Câu chuyện tự biên tự diễn cực hài hước của bà mẹ “lười” 7
Chia sẻ