Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Cắt... hai nghìn tóc

Susu,
Chia sẻ

Bo xin tiền mẹ đi cắt tóc, mẹ trêu là mẹ chỉ còn hai nghìn đồng thôi. Bo bảo: "Hai nghìn cũng được, con sẽ bảo bác thợ cắt cho con hai nghìn tiền tóc".

1. Dạo này mẹ bận em bé nên không đưa cu Bo đi chơi thường xuyên như trước được nữa. Một hôm cậu muốn được đi chơi, nhưng bố mẹ còn đang bận chăm em bé chưa đưa đi được. Đúng lúc đấy em bé khóc, em mới nựng em: "Thế con gái của mẹ muốn gì nào?". Cu cậu đang đứng vẽ ở cái giá vẽ gần đó thủng thẳng nói (vẫn tiếp tục vẽ): "Em muốn đi chơi đấy mẹ ạ!".

2. Hôm qua cả nhà đang ngồi ăn cơm, bỗng dưng cu Bo ngắm mẹ một lúc rồi nhận xét:

- Mẹ ơi, mẹ đẹp nhỉ!

Cả nhà buồn cười, bố lên tiếng phản đối:

- Mẹ xấu chứ!

Bo cãi:

- Không xấu. Mẹ rất đẹp. Bố chẳng có con mắt thẩm mĩ tí gì cả!

3. Bo bình thường rất hùng hổ, nhưng cứ khi nào mưa to có sấm chớp là cu cậu rất sợ. Một hôm trời mưa có sấm rất to, mẹ đang giặt quần áo ở trong nhà tắm, Bo ở một mình trong phòng sợ quá chạy loạn xạ trên giường. Mẹ chạy vào bế Bo thì cu cậu giơ tay ra cửa sổ, nói với vẻ mặt rất đắc chí:

- Chào mưa, chào sấm chớp nhé!

4. Bố trêu Bo là vào xin tiền mẹ để đi cắt tóc. Bo vào bảo mẹ:

- Mẹ ơi cho con xin tiền đi cắt tóc!

Mẹ trêu:

- Đây mẹ cho hai nghìn nhé! Mẹ chỉ còn hai nghìn thôi.

- Hai nghìn làm sao cắt đủ? Phải năm nghìm mới cắt được tóc chứ mẹ! - Nói xong cu cậu như chợt phát hiện ra điều gì, bảo mẹ:

- Thôi cũng được, con sẽ bảo bác thợ cắt cho con hai nghìn tiền tóc vậy!

5. Buổi sáng mẹ dắt Bo đi ra ngoài tắm nắng, gặp bác hàng xóm.

Bo: Cháu chào bác ạ! (giọng lí nhí)

Mẹ: Con phải chào bác to lên chứ!

Bo (rất ngoan ngoãn): Cháu chào bác to ạ!

Mẹ xấu hổ vì bác ý tương đối béo.

6. Bố chở Bo đi học, trên đường đi con bắt bố hát hết bài này đến bài khác cho con nghe (con trai yêu nhạc lắm). Bố hát đến bài hát: "Con lợn éc biết ăn không biết hát, con vịt nâu cạp cạp không nên câu, con chim nhỏ chăm bắt sâu trong vườn..."

Bố vừa hát xong, con trai nói liền: - Con chim nó không bắt sâu đâu bố ơi!

Bố ngạc nhiên quá, hỏi: - Sao vậy con?

- Nó bắt hổng có được! - Bo trả lời.

- Sao vậy? - Bố hỏi tiếp.

- Con chim đâu có tay đâu mà bắt sâu!

- Ừ nhỉ! - Bố gật gù, con thế mà thông minh.

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Chia sẻ