Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Cách mời cơm của bé Bí

Susu,
Chia sẻ

Đến bữa cơm, Bí mời cả nhà ăn cơm. Mẹ nhắc Bí phải mời từng người một, Bí mời: "Con mời từng ông ăn cơm! Con mời từng bà ăn cơm! Con mời từng bố ăn cơm!...".

1. Bố mẹ đùa nhau, mẹ giả vờ khóc, thấy vậy Bí quát:

- Đánh chừa bố, bố hư làm mẹ đau này!

Rồi chạy ra ôm mẹ nựng:

- Thôi thôi nín đi con yêu, mẹ đau ở đâu nào?

Bống thổi thổi rồi thơm vào má mẹ, nựng tiếp:

- Hết đau chưa? Biết rồi, biết rồi, tí nữa con cho mẹ ăn kẹo rồi cho đi chơi công viên nhé! Mẹ nín ngay đi!

2. Bí đi học về thấy mẹ đang lúi húi quét nhà, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Thương mẹ quá, Bí bảo:

- Mẹ ơi, con muốn mẹ nở ra thành 2 mẹ!

Mẹ chưa hiểu gì cả, hỏi lại:

- Là sao hả con?

- Giống cái bánh bông lan đó mẹ. Mẹ nở ra thành 2 mẹ. Mẹ kia lau nhà, dọn đồ, mẹ khỏi làm, coi tivi với con.

À, thì ra hôm nay Mít được cô giáo dạy làm bánh bông lan ở trường.

3. Đến bữa cơm, mẹ nhắc Bí:

- Bí ơi, con mời cả nhà ăn cơm chưa?

Bí nhanh nhảu:

- Con mời cả nhà ăn cơm ạ!

Mẹ bảo:

- Con phải mời từng người một chứ!

Bí mời lại:

- Con mời từng ông ăn cơm! Con mời từng bà ăn cơm! Con mời từng bố ăn cơm! Con mời từng mẹ ăn cơm!!!

Cả nhà: ???

4. Bí có thói quen xem quảng cáo, thường lặp đi lặp lại những câu trong đoạn phim quảng cáo như "Omo đánh tan mọi vết bẩn" hay "Cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh". Tuy đã lớn nhưng Bí vẫn thích ti mẹ. Mẹ Bí nghe mọi người bảo bôi mật lợn và ớt tiêu cay vào đầu ti để trẻ ngậm vào đắng lần sau không dám bú ti nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ Bí cũng làm như vậy. Theo thói quen trước khi đi ngủ Bí bú ti, lần này cô nàng bú và chợt ngước mặt lên nhìn mẹ nói:

- Chua chua cay cay ngon quá mẹ ơi!!!

Bố mẹ bó tay với Bí luôn...

5. Bí thường có thú vui chơi nồi niêu, xoong chảo: tự mình ra bình nước vặn vòi cho vào nồi. Mẹ Bí thấy vậy bảo rằng:

- Con không được làm thế, mẹ không đồng ý!

Bí nhìn sang bố để tìm đồng minh, thấy bố đang chăm chú xem tivi và bảo rằng: ”Bố đồng ý!”, bố nhịn cười nhìn về phía Bí bảo:

- Bố cũng không đồng ý!

Thế là Bí chẳng biết làm thế nào nhìn xuống cái nồi đang khệ nệ bê trên tay bảo:

- Cái nồi đồng ý!

6. Một hôm Bí chuẩn bị đi ngủ thì nói với mẹ:

- Mẹ ơi lớn lên con muốn làm cô giáo!

Mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Con không làm ca sĩ nữa sao, lúc trước con thích làm ca sĩ lắm mà?

- Thôi làm ca sĩ hát phải rên cực lắm, làm cô giáo sướng hơn!

- Sướng là sướng làm sao?

- Làm cô giáo chỉ có việc la và đút cơm thôi à!

Mẹ và cả nhà được trận cười vỡ bụng.

 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm:
 
- 01 đệm giường cũi đáng yêu cho bé.

Chia sẻ