Ca sĩ Khánh Ngọc: Suýt mất mạng vì băng huyết sau sinh

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Sau gần 3 năm kể từ ngày cậu bé Kuni ra đời, Khánh Ngọc vẫn nhớ như in cảm giác đối diện với sự cố băng huyết sau sinh và cảnh tượng các bác sĩ tập trung giành giật sự sống cho cô trong thời khắc thập tử nhất sinh.

Khánh Ngọc cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp con nữa

Khi mang thai Kuni, mọi việc với Khánh Ngọc đều suôn sẻ cho đến khi thai đã đạt đến những tuần tuổi sẵn sàng để chào đời, thì Kuni vẫn chưa có dấu hiệu nào là muốn ra gặp mẹ cả. 38 tuần, 39 tuần, rồi đến 40 tuần, Ngọc phải đến phòng khám mỗi ngày để thăm dò và theo dõi sự phát triển của thai. Đến tuần thứ 41, Ngọc đã thuộc lòng các cách nhận biết chuyển dạ bằng cách đếm từng cơn gò: Khi những cơn đau bắt đầu dồn dập trong khoảng cách 10 phút, Ngọc biết rằng đã đến lúc và sẵn sàng khăn gói vào bệnh viện. Hôm ấy là 23 tháng chạp, mọi người rần rần cúng đưa ông Táo về trời. Ngọc háo hức lắm vì con vừa ra đời đã được đón ngay cái Tết đầu tiên trong cuộc đời mình.

Ca sĩ Khánh Ngọc: Suýt mất mạng vì băng huyết sau sinh  1
Ca sĩ Khánh Ngọc

Dì ruột của Ngọc làm việc ở bệnh viện nên khi Ngọc nhập viện, dì cũng theo sát cháu gái đến tận phòng sinh. Lúc Ngoc bắt đầu chuyển dạ, dì vô cùng bình tĩnh để trấn an cháu, thậm chí còn vui vẻ đùa: “Khi nào Ngọc đau đến mức có thể bẻ cong cái thành giường này, là khi đó sẽ gặp được con”. Ngọc nhìn cái thành giường, nghĩ ơ có những nỗi đau có thể dùng sức để bẻ cong cả sắt á? Điều đó thật khó tin.

Ca sĩ Khánh Ngọc: Suýt mất mạng vì băng huyết sau sinh  2

Mà thật, ai đã từng trải qua những cơn đau đẻ thì mới biết sức chịu đựng của phụ nữ phi thường đến thế nào? Cơn đau đó kinh khủng đến mức khi Kuni đã lọt lòng mẹ, Ngọc cũng mất hết các cảm giác đau khác đang hiện hữu, nên chỉ một lúc sau, khi các bác sĩ nháo nhào chạy lại bên Ngọc để tập trung xử lý sự cố băng huyết sau sinh, Ngọc vẫn không biết mình đang đối diện với lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết. Thành tử cung mỏng cùng với thai già tháng đã dẫn đến hiện tượng băng huyết này. Lần đó, Ngọc đã bị mất ít nhất là 1 lít máu, nên dù máu đã cầm được sau mọi nỗ lực của bác sĩ, Ngọc đã bị lịm dần đi, không còn biết trời đất gì nữa.

Ngọc tỉnh lại vào sáng hôm sau. Việc đầu tiên là tha thiết muốn gặp con. Vậy mà khi mẹ con hội ngộ trong phòng riêng rồi, Ngọc bật khóc như mưa khi nghĩ đến những gì vừa trải qua. Ngọc đã nghĩ nếu như mình không được cứu sống, thì làm gì còn được cái cảm giác ôm con trong tay như thế này. Nên Ngọc cứu giữ rịt lấy Kuni như thể một người vừa trở về từ cõi chết, và vô cùng yêu quý hạnh phúc mình đang có.

Ca sĩ Khánh Ngọc: Suýt mất mạng vì băng huyết sau sinh  3

Kuni càng lớn càng tình cảm, nhưng nghịch lắm!

Bây giờ cu cậu đã được 2 tuổi 7 tháng. Trước khi bé 3 tuổi, Ngọc không muốn chụp ảnh con vì theo tâm linh, bé dưới 3 tuổi chụp ảnh sẽ không tốt. Đó là lý do bài viết này không có ảnh của hai mẹ con. Nhưng hình ảnh có quan trọng gì đâu. Ngọc thấy Kuni vẫn là một đứa bé dễ chịu, từ bé đã không làm phiền mẹ, trẻ sơ sinh mà không hề có tiếng khóc trong nhà, chỉ biết ăn và ngủ, đói lại o e vài tiếng, có sữa rồi là cứ thế mà bú tóp tép rồi lại lăn ra ngủ tiếp. 7 tháng đầu Kuni bú hoàn toàn bằng sữa mẹ đấy. Càng lớn cu cậu càng nghịch ngợm, hiếu động, không lúc nào chịu ngồi yên, nhưng thỉnh thoảng anh chàng lại làm cho mẹ bị mềm tim.

Ca sĩ Khánh Ngọc: Suýt mất mạng vì băng huyết sau sinh  4

Hôm nọ Ngọc đau bụng, cậu chàng đang chơi cũng nhào lại hỏi thăm “Mẹ đau bụng hả mẹ? Để con lấy xe hơi chở mẹ đi bệnh viện nha!”. Rồi đôi khi "lên cơn" yêu mẹ, chàng lại thủ thỉ “con yêu mẹ nhất trên đời”. Vì Kuni sống tình cảm nên lúc anh chàng tỏ ra lì lợm, ương bướng, Ngọc cũng chỉ dùng tuyệt chiêu tình cảm để vỗ về con.

Buồn cười nhất là khi đến những nơi đông người, anh chàng thường chú ý những nơi có bục cao rồi biến nó thành sân khấu. Ngay lập tức, anh chàng sẽ leo lên “sân khấu” của riêng mình, lấy tay làm micro rồi “Xin giới thiệu, sau đây là phần trình diễn của ca sĩ Khánh Ngọc. Cô ấy sẽ hát bài Vầng Trăng Khóc” khiến ai cũng cười đau bụng. Nhìn chàng reo lên “Mẹ kìa” mỗi khi xem ti vi có tiết mục của mình trình diễn, Ngọc thường nghĩ hẳn là chàng phải tự hào về nghề nghiệp của mẹ lắm.

Mong Kuni càng lớn càng ngoan ngoãn, giỏi giang, biết yêu thương mẹ, để những vất vả của Ngọc ngày hôm nay sẽ phần nào được bù đắp.

Chia sẻ