Cà chua của mẹ
Cà Chua cực kỳ “ghiền” mẹ. Từ lúc còn bé xíu xiu chưa biết nói, nghe tiếng xe mẹ về từ ngoài cổng, miệng cậu chàng đã liên tục phát ra những âm thanh vui mừng.

Cà Chua ngủ với mẹ mỗi tối. Mẹ phải nằm quay mặt về phía Cà Chua, dù cho chàng có quẫy đạp như thế nào thì mẹ cũng không được nằm nghiêng về hướng khác. Bởi nếu mẹ có mỏi mà quay đi, ngay lập tức Cà Chua sẽ lật đật bò qua người mẹ, miệng hỏi dồn dập: “Mẹ giận con à?”. Mỗi lần âu yếm thế, nếu được mẹ hỏi han, rằng có yêu mẹ hay không, Cà Chua liền chứng minh bằng cách đọc bài thơ Yêu mẹ, chẳng biết cậu chàng học được ở đâu: Mẹ đi “nàm”, từ sáng sớm…
Bây giờ, để “dụ” mẹ, Cà Chua đã biết dùng chiêu. Đó là khi đi ngang qua một xe đồ chơi với rất nhiều món cực kỳ hấp dẫn, Cà Chua kêu lên hào hứng, nhưng vẫn không mè nheo đòi mẹ mua gì cả. Liền sau đó, cu cậu hỏi:
- Mẹ thấy con ngoan không mẹ, con đâu có hư, không đòi mẹ mua cái gì.
- Ừ, đúng rồi, Cà Chua giỏi lắm.
|
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn. Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Cha mẹ có biết teen nghĩ gì?" của tác giả Jellyellie và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
![]() |
