Bức ảnh bé sơ sinh bên vết mổ của mẹ thu hút hàng triệu lượt xem

Tường Vy,
Chia sẻ

Bức ảnh ghi lại cảnh em bé sơ sinh ngủ bình yên bên vết mổ của mẹ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bà mẹ.

Mới đây, bức ảnh em bé mới sinh được 3 ngày tuổi nằm ngủ yên bình bên vết mổ chưa lành của mẹ đã đạt đến 56 nghìn lượt chia sẻ trên facebook.

Helen Aller - nhiếp ảnh gia 29 tuổi đang sống ở Guernsey (Anh) là người chụp bức ảnh này. Bức ảnh đen trắng ghi lại hình ảnh của người mẹ được giấu tên và em bé sơ sinh nằm bên cạnh vết thương của mẹ.

Bức ảnh sau đó nhanh chóng nhận được hơn 11.5 triệu lượt xem và gần 200000 lượt thích của cộng đồng mạng facebook.

vết mổ của mẹ
Bức ảnh ghi lại khi em bé sơ sinh mới được 3 ngày tuổi và vết thương sau mổ của người mẹ vẫn chưa lành.

Cô Helen – người đã đưa bức ảnh này lên mạng xã hội chia sẻ: “Tôi không ngờ bức ảnh lại được nhiều người thích đến vậy”.

Tôi đã chụp ảnh bầu cho người phụ nữ này lúc cô ấy đang mang thai 7 tháng và trong câu chuyện lúc chụp hình cô ấy đã chia sẻ với tôi rằng cô ấy rất sợ việc sinh mổ. Cuối tuần trước cô ấy đã sinh con nhưng trong tình trạng mổ khẩn cấp vì mất rất nhiều máu”.

"Sau đó tôi nhận được cuộc gọi yêu cầu đến chụp ảnh cho em bé mới sinh. Lúc đó chúng tôi đã chụp được rất nhiều hình ảnh của hai mẹ con khi em bé vừa chào đời. Một lúc sau, người mẹ đã nghĩ ra ý tưởng chụp bức hình này. Cô ấy muốn ghi lại kỷ niệm vượt cạn đầy sợ hãi của mình".

Nhiếp ảnh gia này chia sẻ: “Với tôi đây là một bức ảnh tuyệt đẹp bởi vì nó cho thấy cả những đấu tranh và vật lộn của người mẹ như thế nào".

Helen cho biết sau đó cô đã nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực và gay gắt từ người dùng facebook.

Một số tài khoản còn báo cáo facebook và yêu cầu gỡ bỏ bức ảnh vì họ cho rằng nó thật sự phản cảm. Nhưng facebook sau đó không gỡ bức ảnh này.

Bức ảnh em bé nằm ngủ yên bình bên vết mổ của mẹ thu hút hàng triệu lượt xem
Nhiếp ảnh gia Helen - người đã chụp bức hình gây xúc động mạnh.

Chia sẻ về những lời chỉ trích về vị trí đặt em bé sơ sinh khi chụp, Helen chia sẻ: "Tôi không thể đặt em bé lên chỗ cao hơn vì nó có thể ảnh hưởng đến vết thương chưa lành và đang đau đớn của người mẹ".

Mới đầu Helen không có ý định chia sẻ những bức ảnh này online mà chỉ chia sẻ chúng trên một nhóm những người làm nghề chụp hình. Nhưng sau đó được đồng nghiệp động viên cô đã chia sẻ bức ảnh xúc động này lên mạng.

Rất nhiều bà mẹ đã được truyền cảm hứng khi xem bức ảnh này và họ cảm thấy bức ảnh thực sự đẹp và rất ý nghĩa.

Một bà mẹ chia sẻ: “Tôi cũng là một người không thích những vết sẹo mổ trên cơ thể mình nhưng tôi đã học được cách yêu phần cơ thể mình sau khi xem bức ảnh này. Tôi tự hào vì tôi đã sinh được những đứa con khỏe mạnh nhờ đó”.

Bức ảnh em bé nằm ngủ yên bình bên vết mổ của mẹ thu hút hàng triệu lượt xem
"Một người mẹ tốt không chỉ được định nghĩa bằng quá trình sinh nở hay có nuôi con bằng sữa mẹ hay không? Một người mẹ tốt còn được định nghĩa bằng chính những hy sinh và tình yêu họ dành cho con" - bức ảnh nhanh chóng truyền cảm hứng cho người xem.

Không chỉ nhận được nhiều thiện cảm của những bà mẹ, nhiều ông bố cũng tỏ ra xúc động khi xem bức ảnh này. 

Một ông bố cho biết: "Vợ tôi lần nào cũng phải sinh mổ. Cô ấy thường ngại ngùng, giấu đi vết mổ khi ở bên chồng. Nhiều lúc cô ấy còn ước giá như mình không có những vết sẹo ấy. Nhưng với tôi, vết sẹo ấy thật đẹp, nó nhắc nhở tôi về 3 thiên thần cô ấy đã mang đến cho tôi và những vất vả mà cô ấy đã hy sinh và trải qua".

Helen cho biết: "Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về các mẹ, họ thực sự cảm thấy tự ti về hình ảnh cơ thể mình, đặc biệt là những vết sẹo do mổ. Tôi cảm thấy tự hào về bức hình mình đã chụp được. Nó đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bà mẹ để họ cởi mở hơn về những trải nghiệm của mình và tự hào về những gì họ đã làm được". 

"Hơn hết, bức ảnh cho mọi người thấy được sức mạnh phi thường của những bà mẹ và trân trọng họ hơn - họ thật sự đã làm nên những điều kì diệu".

(Nguồn: H/T/ Dailymail)
Chia sẻ