Bố ơi, Dế "chén" mẹ đây!

Minh Minh,
Chia sẻ

Một hôm Dế giận mẹ, Dế cắn mẹ một phát. Trước khi cắn mẹ, Dế hét lên sung sướng: "Bố ơi! Dế chén mẹ đây!".

1. Mỗi hôm Dế đi học về, mẹ cho Dế 5 nghìn để nuôi heo đất. Mỗi lần mẹ đưa tiền, mẹ nhại giọng:

- Ủn ỉn! Ủn ỉn! Đói bụng rồi!

Hôm nay ở lớp, cô giáo Dế dạy cho các bạn phân biệt tiếng các con vật kêu. Cô giáo bảo bạn My minh họa tiếng con lợn cho cả lớp nghe. Vừa nghe xong, Dế loay hoay chạy lại chỗ cô giáo:

- Heo đất đòi ăn tiền rồi! Cô cho heo đất ăn tiền đi!

2. Ở nhà, khi cho Dế ăn, bố rất hay dùng những từ lịch sự. Thay vì nói “Dế cắn một miếng đi” thì bố thường nói “Dế chén miếng này đi”. Một hôm Dế giận mẹ, Dế cắn mẹ một phát. Trước khi cắn mẹ, Dế hét lên sung sướng:

- Bố ơi! Dế chén mẹ đây!

3. Buổi sáng, Dế nghịch ngợm chạy lòng vòng quanh nhà. Mẹ mệt bở hơi tai vì phải chạy theo giữ Dế. Lúc mệt quá mẹ năn nỉ:

- Thôi mẹ xin! Dế đừng chạy quay quay thế nữa mẹ chóng hết cả mặt rồi.

Chiều. Ông ngoại đến chơi, ông ngoại cho Dế một cái chong chóng, ông bảo Dế cần ra trước quạt cho nó quay quay, thú vị lắm. Dế nghe thấy vậy bèn thả phịch chiếc chong chóng xuống:

- Thôi Dế xin! Cho chạy quay quay thế thì Dế chóng hết cả mặt mất!
 

4. Bình thường Dế rất thảo tính. Ai xin gì Dế cũng cho nhưng hôm nay Dế khư khư ôm quả đu đủ không cho ai ăn cả. Mẹ thấy lạ bèn hỏi Dế:

- Sao hôm nay Dế tham ăn thế nhỉ? Như thế là không ngoan!

Dế vẫn nhất định ôm khư khư quả đu đủ, không cho ai đụng vào:

- Không ai được ăn cả! Ăn vào là rụng hết răng đấy!

Cả nhà ngơ ngác không hiểu gì thì Dế tiếp tục:

- Hôm qua chú Tuấn nướng và cho Milu ăn, Milu bỏng mồm, kêu toáng lên.

5. Mẹ mua một con gà về, mẹ bảo bố làm thịt. Trong bữa cơm, mẹ xé thịt gà cho Dế ăn. Dế nhất định đẩy ra không ăn và mếu máo:

- Dế không ăn đâu. Dế thương con cục tác.

6. Dế với bố chơi trò chơi. Bố hỏi Dế:

- Dế là con nhà ai?

- Con nhà bố!

- Thế bố là con nhà ai?

Dế lúng túng (vì ông bà nội mất từ khi Dế chưa ra đời):

- Bố là con nhà... bố Dế!
 
7. Buổi tối, mẹ hay đọc truyện cho Dế nghe trước khi đi ngủ. Hôm nay mẹ lại đọc lại một câu truyện cũ cho Dế nghe, Dế không hài lòng lắm, nhăn nhúm mặt lại rồi bảo mẹ:
 
- Mẹ ơi đọc truyện khác mùi mẫn hơn đi mẹ!
 
8. Dế rất hay nói sai nên mẹ hay chỉnh cho Dế mỗi khi Dế nói. Thấy Dế đang chơi, mẹ hỏi Dế:
 
- Dế đang làm gì đấy?
 
- Dế đang ngồi chơi.
 
- Không đúng! Dế đang đi lại mà.
 
Lúc sau, đi qua chỗ Dế chơi, mẹ lại hỏi Dế:
 
- Dế đang làm gì đấy?
 
Dế đang đứng bá vai bạn Cún, thấy mẹ hỏi liền ngồi thụp xuống và đáp:
 
- Dế đang ngồi chơi! Đúng rồi mẹ nhé!
 
Chia sẻ