Bố ơi, bố đang chán đời à?

Hải Anh,
Chia sẻ

Bố đi làm về kêu mệt, nằm nghỉ một lúc. Lu lon ton lại gần bóp bóp đầu cho bố. Bố nhắm mắt định ngủ thiếp đi một lúc thì con gái hỏi: "Bố ơi, bố đang chán đời à?".

1. Cả nhà đang ngồi chơi với nhau. Mẹ hứng chí nên cắn tay bố một phát. Lu nhìn thấy, nghĩ một lúc rồi bảo:

Tay bố có phải là miếng sườn đâu mà mẹ gặm?

2.  Bà mỏi lưng, lấy tay đấm đấm vào lưng, Lu hỏi:

Bà ơi sao bà cứ đóng đinh vào lưng thế?

3. Lu đi siêu thị với cô. Cô rút tiền ở cây ATM trước cửa siêu thị. Lu hỏi:

Cô Hằng vay tiền à? Cái máy cho cô vay à? Mà sao nó ki bo thế? Cho cô vay mỗi một tờ?

(Chẳng là cô chỉ rút được một tờ 500 nghìn mà).

4. Bố đi làm về kêu mệt, nằm nghỉ một lúc. Lu lon ton lại gần bóp bóp đầu cho bố. Bố nhắm mắt định ngủ thiếp đi một lúc thì con gái hỏi:

Bố ơi, bố đang chán đời à?

5. Lu về quê chơi, nhìn thấy bãi phân bò, Lu liền hỏi ông:

- Lu: Ông ơi cái gì đây ạ?

- Ông: Con bò nó ị đấy!

- Lu (suy nghĩ một lát): À, con bò nó không đóng bỉm nên ị đùn phải không?

- Ông: !?!?!?

6. Hôm nay mát trời, mẹ, bà nội và thím đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ bảo Lu:

Con gái ra tắt giúp mẹ cái quạt đi nào!

Lu chạy ra cầm dây điều khiển vừa nhìn mọi người, hỏi:

Có tắt quạt không các chị em?

7. Lu chưa được học chữ, nhưng rất thích đọc truyện. Một hôm cô nàng ngồi cầm quyển sách đọc bô lô ba la một hồi như thật, bỗng dưng buông quyển sách, nói:

Chán quá, Lu lại không biết chữ!

8. Đi mẫu giáo về, Lu khoe với mẹ:

Mẹ ơi bạn Trâm yêu bạn Đức Anh đấy!

Thế con yêu bạn nào? (mẹ hỏi thăm dò)

Con yêu bạn Tùng Lâm nhưng hình như bạn ấy không yêu con!

9. Hôm nay đi đón Lu ở lớp mẫu giáo về bố phàn nàn:

Cô giáo phê bình Lu là không thể nào dạy được con nữa vì quá bướng. Thiệt là tệ quá đi!

Lu lý sự:

Bởi vậy con nói với ba từ lâu rồi mà. Cô này dạy không hay đâu!

10.  Lu theo mẹ đi ra cửa hàng tạp hóa ngay gần nhà. Nhìn thấy dây bim bim, Lu bảo mẹ:

Mẹ ơi, mẹ hỏi con thích gì đi mẹ. Hỏi con thích ăn gì đi!

Chia sẻ