Bố mẹ hà khắc, con vẫn yêu "quyết liệt"

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Đinh ninh với quy định hà khắc của mình, cô con gái 17 tuổi còn lâu mới biết yêu nên cô Thoa suýt xỉu tại chỗ khi thấy con ôm hôn đắm đuối chàng trai lạ trong quán cà phê.

Con ngoan… đi nhà nghỉ

Gia đình có truyền thống dạy con cái cực kỳ nghiêm khắc từ mấy đời truyền lại nên nhìn các ông bố mà mẹ khác sốt vó khi con bước vào tuổi yêu, vợ chồng cô Thoa (nhà ở đường Lũy Bán Bích, Q. Tân Phú, TPHCM) chỉ cười như thể mình là… người ngoài cuộc dù cô con gái lớn của họ đang ở tuổi “bẽ gãy sừng trâu”.

Cô không hiểu được sao lại có những phụ huynh vừa đồng ý con đi chơi vào buổi tối, đi uống cà phê với bạn khác giới… vừa thom thóp lo con yêu đương rồi hư hỏng. Cứ như vợ chồng cô, cấm tuyệt đối không cho con chơi bời, giao lưu gì hết nên chẳng phải đau đầu nghĩ ngợi gì nhiều.

Một lần, đi công việc qua trường con học, tiện thể cô Thoa tính hỏi han giáo viên tình hình học của cháu nên vào một quán cà phê gần đó ngồi chờ. Cô Thoa dụi mắt ba bốn lần nhìn đôi nam nữ ở tuổi “nít ranh” ôm hôn nhau ở góc quán ngay giữa ban ngày ban mặt mà từ phía sau, cô gái trông rất quen. Cô tiến lại gần, choáng váng muốn xỉu ngay tại chỗ khi đứa “nít ranh” đó chính là con gái mình.

Cô lao vào giằng kéo con và không ngừng la hét chửi bới con hư hỏng. Cô rụng rời khi cô con gái lâu nay “nói gì cũng dạ” kháng cự: “Mẹ không có quyền xúc phạm con”. Giờ cô Thoa mới biết, con gái mình có bạn trai hơn một năm nay. Do bố mẹ quá hà khắc, ngoài giờ học không được phép ra khỏi nhà nên cô gái trốn học để gặp người yêu.

Một lần dùng máy tính của con, chú Đông (ngụ ở Q.8) vô tình đọc được những đoạn chát chít giữa con gái với một nicknam Love_199... được lưu lại. Chú không đủ can đảm để học hết khi những bí mật mà nếu không có ngày hôm nay chắc chẳng bao giờ chú biết về Mai, cô con gái vừa qua tuổi 16 của mình cứ dần phơi bày trươc mắt qua những dòng chữ. Mai thường xuyên đi nhà nghỉ với người yêu cũng như việc cô từng cắt tay tự tử vì cãi cọ với bạn trai là điều quá kinh khủng với người bố này.

Chú Đông luôn tự tin với những quy định nghiêm khắc, con gái còn lâu mới dám yêu. Khi chú lên tiếng cấm con dính đến yêu đương khi chưa vào ĐH, Thùy Mai cũng đã gật đầu hứa. Để chắc ăn, hàng ngày chú dành thời gian đưa đón con đi học, chứ tuyệt đối không cho con tham gia vui chơi hay đi sinh nhật bạn.

Trừ vài người bạn thân, bạn bè con đến chơi đều bị chú đuổi thẳng cổ. Những lúc nghe mọi người than phiền về con mới lớn khó dạy, chú Đông tự hào: “Con nhà tôi không bao giờ có chuyện yêu đương vớ vẩn”.

Cuối tuần, Mai thường đi học nhóm tại nhà một số người bạn được bố tin tưởng. Chính khoảng thời gian này, cô gái “bùng” để đi với bạn trai. Và để thỏa lòng nhiều ngày không được gặp gỡ, họ cùng nhau vào nhà nghỉ bày tỏ tình cảm.
 

Cấm đoán chưa hẳn đã tốt

Nếu không quá tin tưởng vào cách dạy con mà theo chú Đông là “cháu sợ bố mẹ một phép” có lẽ chú đã không sốc thế này. Chú gọi con về cho liền mất bạt tai. Thùy Mai hàng ngày luôn sợ hãi chấp hành trước những quy định của bố mẹ, giờ như là dịp để cô bung ra. Cô nói nếu bố mẹ cấm cản, cô sẽ chết cho họ xem. Cô gái đóng cửa giam mình trong phòng bỏ ăn nhiều ngày làm bố mẹ lại phát hoảng.

Không ít ông bố bà mẹ trong cách giáo dục con rất hà khắc, nhất là cấm cản trong chuyện tình cảm. Họ tin tưởng với những quy định nghiêm khắc, con sẽ ngoan ngoãn đúng như những gì mình mong muốn. Thế nên khi phát hiện con lén lút yêu đương, họ đều bị bất ngờ. Có người tận mắt chứng kiến con hẹn hò với người yêu tận mắt vẫn không thể tin vì “con tôi không bao giờ có chuyện đó”.

Theo chuyên gia tâm lý, các bạn trẻ ở tuổi mới lớn đều có những nhu cầu về quan hệ bạn bè, yêu đương giống nhau bất kể bố mẹ dễ tính hay khó tính. Nếu bố mẹ quá dễ tính, con dễ bị “trượt dốc” vì quá tự do.

Nhưng ngược lại, khi bố mẹ quá khắt khe, cấm cản thì theo bản năng, những đứa con sẽ tìm cách để đối phó để tìm đến các nhu cầu của mình dù bề ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, chấp hành. Nhiều em có xu hướng yêu “hăng” hơn như một cách để giải tỏa những ức chế trong gia đình. Và khi con càng lén lút, bố mẹ sẽ càng khó kiểm soát.

Khi vào tuổi lớn, bố mẹ cần quan tâm theo dõi để biết được các mối quan hệ của con để tránh việc “té ngửa” vì bất ngờ khi hậu quả đã xảy ra. Nhưng thay vì áp đặt những mong muốn của mình lên con, cần gợi mở để con có thể chia sẻ với bố mẹ ở độ tuổi vốn có rất nhiều chuyện để nói này. Qua đó, phụ huynh sẽ có nhiều cơ hội giúp trẻ có những định hướng đúng đắn trong các mối quan hệ

Chia sẻ