Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Bố lớn rồi nên phải tự lập đi"

Susu,
Chia sẻ

Bố bảo cu Tí: "Sao quần áo con vứt lung tung thế này? Con dọn dẹp giúp ba nhé". Tí bảo: "Con nghĩ là bố lớn rồi nên phải tự lập đi".

1. Cu Tí đến nhà bác chơi, bác hỏi ở lớp con học được những gì. Bo khoe đã học bài Vua Lạc Long Quân. Bác kiểm tra:

- Thế vợ của Lạc Long Quân là ai hả con?

- Dạ là Âu Cơ ạ!
- Tí trả lời.

- Tốt! Thế bà Âu Cơ đẻ ra gì? - Bác hỏi tiếp.

- Ra trứng ạ?

- Bao nhiêu quả hả con?

Tí suy nghĩ một lúc rồi thật thà:

- Dạ, con cũng chưa đếm ạ!

2. Cu Tí rất thích xem Tây Du Ký. Một hôm đi chơi có người hỏi:

- Nhà cháu ở đâu ?

- Nhà cháu ở "Đông Thổ Đại Đường"
- Cu Tí trả lời mặt rất nghiêm trọng.
 
Người khách ngạc nhiên hỏi tiếp :

- Thế hàng ngày cháu thích ăn gì?
 
- Cháu thích ăn cơm chay!
- (mặt vẫn nghiêm trọng)
 
- Cháu ăn cơm chay với gì?
 
- Cháu ăn cơm chay với ruốc!


3. Bố cu Tí làm ở công ty giấy, một hôm bố cho Tí đến chơi. Nhìn thấy cuộn giấy to hơn cả người mình, Tí ngạc nhiên hỏi bố:

- Bố ơi sao cuộn giấy này to thế? Thế này thì ai sẽ dùng ạ?

Bố: ???



4. Đi vườn thú với bố, Tí lại thắc mắc:

- Bố ơi sao người ta lại gọi con kia là con cá sấu?
 
- À! chắc là tại trông nó xấu quá!
- Bố đáp.
 
- Thế tại sao người ta lại gọi là quả sấu?
 
- Chắc là trông nó cũng xấu nốt!
 
- Thế cái nhà vệ sinh thì nó xinh hả bố?

 
Bố cười ngất ngây.

5. Sinh nhật Tí, mẹ mua bánh gato về. Lúc cắt ra ăn thì thiếu đĩa, mẹ bảo ông bà:

- Ông bà ăn chung một đĩa cho tình cảm nhé!

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tí bảo:

- Ông bà nằm chung một giường cho tình cảm nhé!

6. Cu Tí rất thích ăn trứng. Thấy mẹ đang làm món trứng cút kho thịt trong bếp, Tí mon men vào xin mẹ một miếng nhưng mẹ không cho. Tí bèn bảo:

- Mẹ cho con xin miếng trứng đi, con ăn cho chóng lớn để con chở mẹ đi công chuyện!

Mẹ: !!!


 Mẹ treo con lên dây mà phơi cho khô.


 
Chia sẻ