Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Bố đánh luôn đi, con không nợ nần ai hết

Susu,
Chia sẻ

Mít nghịch bẩn bị bố đánh đòn. Bố phạt Mít tội này 5 roi, bố đanh 3 roi, bảo 2 roi còn lại cho nợ mai đánh tiếp. Mít bảo: "Con không nợ nần ai hết, bố đánh luôn đi!".

1. Mẹ bảo Mít:

- Con phải chịu khó ăn đi cho chóng lớn!

Mít vốn lười ăn, chống chế:

- Con không muốn lớn đâu!

Mẹ ngạc nhiên hỏi vì sao, Mít bảo:

- Con lớn lên thì mẹ sẽ già đi, con muốn mẹ mãi như thế này thôi!

2. Mẹ dạy Mít nếu có ai hỏi con tuổi gì thì hãy trả lời là con tuổi trâu. Để ôn lại bài, mẹ hỏi:

- Con tuổi gì?

- Con tuổi con trâu! - Mít trả lời.

Có khách đến nhà chơi, hỏi Mít:

- Con tuổi gì?

- Con tuổi con gián ạ! (Mít lại quên bài) - Vì con gián nó bé, nó giống con! - Mít giải thích.
 

3. Mít hỏi mẹ: - Mẹ ốm à?

Mẹ: Không, mẹ khỏi rồi!
 
Con: Mai mẹ lại ốm nhé!

Mẹ: ....

Mấy hôm sau:

Con: Mẹ đau đầu à?

Mẹ: Ừ, mẹ đau đầu!

Con: Mẹ uống thuốc giun nhé!

Mẹ hết đau đầu vì cười.

4. Mẹ giục Mít uống sữa:
 
Mít lầm bầm: Thật là bực mình, thật là mệt mỏi!

Mẹ: Con nói gì thế?

Mít: Con bảo là con bực mình con, con mệt mỏi vì con mà!

5. Mít đang đi chơi công viên bị ngã vừa khóc vừa quay lại bảo mẹ:

- Mẹ ơi mẹ lấy roi mẹ đánh chừa Đường đi huhu, xong rồi mẹ cầm Đường mẹ vứt ra chỗ khác, con không chơi với Đường nữa!

6. Mít nghịch bẩn bị bố đánh đòn. Bố phạt Mít tội này 5 roi, bố đanh 3 roi, bảo 2 roi còn lại cho nợ mai đánh tiếp. Mít bảo:

- Con không nợ nần ai hết, bố đánh luôn đi!

Chia sẻ