Bộ ảnh xúc động ông bố 8X nắm tay vợ cùng nhau vượt cạn

Linh Nhi,
Chia sẻ

Nước mắt, đau đớn và cả niềm hạnh phúc trong bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc vượt cạn đầy khó khăn của người mẹ trẻ đã khiến các bà mẹ không khỏi xúc động nhớ lại khoảnh khắc sinh nở của chính mình.

Bộ ảnh ghi lại những cảm xúc chân thực, gần gũi và đầy tình cảm mà anh Phạm Văn Khoa (sinh năm 1986), hiện đang sinh sống tại Đà Lạt nắm tay vợ là chị Vũ Thị Duyên (sinh năm 1988) cùng nhau vượt cạn đã gây xúc động sâu sắc cho người xem. 

Anh Khoa là một nhiếp ảnh tự do, nhưng anh thú thực trong suốt quá trình vợ mang bầu, anh chưa chụp được tấm ảnh bầu nào "ra hồn" cho vợ: "Lúc vợ mình vào viện, mình đang đi chụp thì nhận được điện thoại của mẹ vợ báo vợ sắp sinh rồi. Lúc ấy, chân tay mình bủn rủn hết cả, chẳng làm được gì nữa, mình giao máy lại cho cậu em rồi lao nhanh vào bệnh viện với vợ. Lúc cậu em mình mang máy vào viện đưa, mình bảo chụp cho vợ mấy tấm lúc sắp sinh để sau này con biết mẹ đã cực khổ ra sao, khó khăn thế nào khi sinh con. Còn vợ mình lúc đó thì đau dữ lắm nên chẳng để ý đến xung quanh nữa". 

Vượt cạn cùng vợ
Bộ ảnh đã khiến nhiều người xúc động.

Vượt cạn cùng vợ
Vì tình yêu thương giản dị và sự quan tâm chân thành của anh Khoa dành cho vợ...

Vượt cạn cùng vợ

Vượt cạn cùng vợ

Vượt cạn cùng vợ
Và vì nỗi đau đớn mà chị Duyên phải trải qua khi vượt cạn.

Nhớ lại quá trình sinh nở gian nan của vợ, anh Khoa cho biết: "Vợ mình sinh khó, bị đau bụng dữ dội từ 8 giờ sáng nên nhập viện ngay, lúc 9h sáng, tử cung mở được 4cm mà cứ đau hoài đau mãi. Suốt cả buổi chiều cứ vật vã đau như thế, mãi đến 17h, bác sĩ thông báo cửa tử cung không mở nữa, rồi làm theo phương pháp đẻ không đau, cố để được sinh thường, vậy mà cuối cùng vẫn phải bước lên bàn mổ. Bé Tiểu Ngọc chào đời khỏe mạnh vào lúc 8h tối, nặng 2,6kg". 

Chứng kiến đủ mọi đau đớn và các cung bậc cảm xúc chị Duyên trải qua lúc vượt cạn, anh Khoa tâm sự: "Có chứng kiến và ở bên vợ lúc vượt cạn mới thấy phụ nữ vất vả và đau đớn thế nào. Thời điểm ấy, mình chỉ biết làm đủ mọi thứ để vợ bớt đau đớn và cố gắng hơn. Mình hết an ủi, động viên vợ lại chuyển sang chọc ghẹo cho vợ cười đùa, quên bớt đau đớn, rồi thì liên tục thì thầm bên tai vợ 'Cố lên em, vì con gái chúng ta...".

Đến nay bé Tiểu Ngọc đã được hơn 2 tháng tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu. Nhắc đến cô công chúa đầu lòng của mình, anh Khoa không giấu được niềm hạnh phúc rạng ngời trên nét mặt: "Lần đầu tiên nhìn thấy con, mình đã đã khóc thực sự... Cảm giác đó, sung sướng lắm, hạnh phúc lắm... Từ lúc có con, cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Đi đâu, làm gì mình cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà để được nhìn thấy hai mẹ con".

Vượt cạn cùng vợ
Chị Duyên nhập viện sau 1 tuần đau bụng âm ỉ.

Vượt cạn cùng vợ
Những cơn đau dữ dội khiến chị đứng ngồi không yên.

Vượt cạn cùng vợ
Anh Khoa nhận được tin báo vợ sắp sinh khi đang đi chụp ảnh cho khách.

Vượt cạn cùng vợ
Suốt 10 giờ đồng hồ, chị Duyên phải chịu những cơn đau đẻ hành hạ liên tục.

Vượt cạn cùng vợ
Hết động viên vợ...

Vượt cạn cùng vợ
Anh Khoa lại chọc ghẹo để vợ quên bớt cơn đau đẻ đang dồn dập.

Vượt cạn cùng vợ
Rồi thì thầm vào tai vợ...

Vượt cạn cùng vợ
An ủi và lau khô những giọt nước mắt đau đớn...

Vượt cạn cùng vợ
Ở bên chị Duyên lúc vượt cạn, chồng và mẹ chị hết lòng chăm sóc, động viên.

Vượt cạn cùng vợ
"Cố lên, vì con gái chúng ta!"

Vượt cạn cùng vợ

Vượt cạn cùng vợ

Vượt cạn cùng vợ

Vượt cạn cùng vợ
Chị Duyên đau đớn đến lả cả người đi.

Vượt cạn cùng vợ
Anh Khoa lại nắm tay vợ tiếp thêm sức mạnh.

Vượt cạn cùng vợ

Vượt cạn cùng vợ
Hạnh phúc vỡ òa khi chị ôm bé Tiểu Ngọc vào lòng.

Vượt cạn cùng vợ
Tiểu Ngọc chào đời khỏe mạnh, bé nặng 2,6kg.

Vượt cạn cùng vợ
Vẻ kháu khỉnh, lanh lợi của cô bé...
Chia sẻ