Bị mẹ chồng giận vì cho con ngủ riêng

,
Chia sẻ

"Bà nói, chỉ có bố mẹ không thương con mới bắt con nằm lạnh lẽo đến thế. Từ đó, chỉ riêng việc cho bé ngủ lúc nào và như thế nào đã xảy ra rất nhiều rắc rối".

Đọc sách báo, chị Hà quyết định cho cu Tí ngủ riêng từ khi sinh ra, mà khó quá. “Mình sống cùng bố mẹ chồng nên việc cho con ra nằm riêng không đơn giản. Ngày đầu tiên bé nằm nôi, bà nội biết chuyện đã giận vợ chồng mình suốt một tuần. Bà nói, chỉ có bố mẹ không thương con mới bắt con nằm lạnh lẽo đến thế. Từ đó, chỉ riêng việc cho bé ngủ lúc nào và như thế nào đã xảy ra rất nhiều rắc rối”.

Cũng may, chồng chị Hà cũng là người tâm lý, kiên trì. Thỉnh thoảng anh lại kể cho bà nghe về một gia đình nào đó có con ngủ riêng từ nhỏ, sau này bé tự lập ra sao. Hoặc, anh nói với bà cách giữ ấm cho trẻ khi đặt riêng bé trong nôi.

Cẩn thận hơn, hai vợ chồng chị còn sắm cả máy báo bé khóc rồi thử luôn trước mặt bà… Sau 4 tháng, bà nội đồng ý để bé ngủ riêng với điều kiện nếu bà phát hiện ra cháu không ngủ được, vợ chồng chị sẽ phải đưa về nằm cùng bố mẹ ngay.

“Do đã quen hơi mẹ, ban đầu tập cho bé nằm riêng cũng khá vất vả. Mình vẫn thường ru bé ngủ rồi nhẹ nhàng đặt vào nôi. Khoảng 2-3 tiếng một lần mình lại sang xem con và cho con bú. Mình gầy đi 2kg sau một tuần cho con ngủ riêng nhưng khi đã vào nếp, mình nhàn hơn rất nhiều. Hiện giờ bé đã ngủ suốt đêm mà không hề khóc”. – Chị Hà chia sẻ.
 
Chỉ có bố mẹ mới quyết định được là có nên cho con ngủ riêng hay không

Tách trẻ ngủ riêng không khó

Con sẽ ngủ chung với bố mẹ hay ngủ riêng một mình? Câu hỏi này chắc hẳn là băn khoăn của nhiều bậc cha mẹ không chỉ một lần. Cho trẻ ngủ riêng giường bao giờ cũng là một quyết định khó khăn đối với cha mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ cứ nên tiến hành điều này từ từ bằng những hành động dịu dàng của mình.

Khuyến khích trẻ thích ngủ tại chiếc giường riêng của mình bằng cách sơn phòng, giường của bé theo đúng sở thích của trẻ. Bạn có thể cho trẻ tham gia vào việc sơ sửa phòng để trẻ thêm hào hứng với việc ngủ riêng.

Có thể điều làm bé sợ hãi vào ban đêm khi ngủ ở chiếc giường riêng của mình. Chẳng hạn như trẻ sợ bóng tối, sợ ở một mình, sợ quái vật hay thậm chí trẻ đang ghen tuông với bố mẹ hoặc anh chị em của mình, thậm chí trẻ sợ mất tình cảm riêng của bạn dành cho trẻ nếu trẻ “lớn lên”...

Nếu con tiết lộ rằng không muốn ngủ riêng vì sợ bạn sẽ không còn yêu khi lớn lên, hãy giải thích cho trẻ hiểu việc cho trẻ ra ngủ riêng không liên quan gì đến tình cảm của hai mẹ con hoặc cha con bạn cả. Ngoài ra, hãy giao tiếp với trẻ nhiều hơn nữa để trẻ nhận ra bạn yêu trẻ như thế nào.

Tạo cho con thói quen ngủ riêng bởi điều này sẽ sớm dạy cho bé tính tự lập, không ỉ lại vào người lớn. Cũng có ý kiến cho rằng, ngủ riêng sẽ giảm mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cách yêu thương, dạy dỗ và dành thời gian cho con như thế nào…

Song trên thực tế, cũng như không ít người mẹ khác vẫn lựa chọn hình thức ngủ chung khi con còn quá nhỏ. Có nhiều lý do như phong tục tập quán và lo ngại sức khỏe của con. Cách tốt nhất khi con mới sinh ra, cho con nằm nôi cùng phòng bố mẹ, sau chuyển sang phòng riêng.

Mỗi bà mẹ sẽ có quyết định đúng đắn nhất có nên cho con ngủ riêng hay không.
 
Bảo Châu
(Tổng hợp)
Chia sẻ