Bé sơ sinh sống sót sau 29 giờ bị chôn vùi

,
Chia sẻ

Sau 29 giờ bị chôn vùi, với sức sống mãnh liệt, đứa trẻ sơ sinh vừa rời bụng mẹ vẫn may mắn sống sót.

Anh Hoàng Công Bách, 23 tuổi, trú tại bản Thí, xã Lăng Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn đang trên đường về nhà bỗng nghe thấy tiếng rên yếu ớt phát ra từ nấm đất, anh nhanh tay đào bới.

Trong tích tắc, anh Bách không còn tin ở mắt mình. Trước mắt anh là bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn. Đứa bé trông rất yếu ớt nhưng mi mắt vẫn chớp nhẹ, môi mấp máy rên ư ử, khóc không thành tiếng. Anh Bách bế vội đứa trẻ chạy một mạch về nhà mình. Vừa chạy anh vừa lấy tay xoa nhẹ đứa bé. Anh lấy tã cũ của con quấn vội rồi chạy một hơi 12 cây số đường rừng ra bệnh viện huyện Bắc Sơn.

Sau những cố gắng của bác sĩ, đứa bé bắt đầu cất tiếng khóc. Tiếng oe oe yếu ớt nhưng tràn đầy sự sống khiến ai cũng vui mừng.

Bé gái là con của chị Hoàng Thị Liên cùng ngụ ở bản Thí như anh Bách. Người mẹ do thiếu kiến thức, khi sinh non, thấy đứa con đỏ hỏn, chưa thành hình đã vô cùng hoảng sợ và nghĩ con không thể sống nổi nên đem chôn. Sự thiếu hiểu biết này đã gây nên tội.

Ông Dương Đình Quỳnh, trưởng công an xã Long Đống, cho biết: "Rất may là cháu bé không chết nên chị Liên không bị khởi tố. Nếu không, ngoài việc phải đối diện với pháp luật, chị còn bị lương tâm dằn vặt.

Qua vụ việc trên, thấy rằng nguyên nhân là do chị em phụ nữ, kể cả gia đình họ ở địa phương đều thiếu hiểu biết kiến thức về sức khoẻ sinh sản. Nếu họ nắm rõ được những kiến thức này, tôi nghĩ, sự việc đáng tiếc này không xảy ra".

Câu chuyện rồi cũng sẽ trôi đi. Thế nhưng, nếu không khắc phục vấn đề kiến thức của người dân trong bản, không ai dám chắc chuyện đó sẽ không lặp lại.

 Theo Tiếp thị và gia đình

Chia sẻ