Bé không chịu bú bình, phải làm sao đây các mẹ ơi?
Cứ đưa bình sữa vào miệng là cu cậu la hét phản đối dữ dội. Ở nhà bà nội cho Gấu Bum ăn sữa toàn phải bón bằng thìa rất vất vả và mất thời gian.
Không thể để tình trạng này kéo dài, mình quyết tâm tập cho Gấu Bum ti bình. Nghĩ con không thích bình cổ rộng, mình đã đổi sang bình cổ hẹp nhưng có vẻ cu cậu vẫn... không thích. Không nản chí, mình lại đổi núm vú từ silicon sang cao su, rồi từ tròn sang dẹt, rồi cả việc vắt sữa mẹ vào bình cho Gấu Bum ti nhưng Gấu Bum vẫn không chịu ăn.
Mình đang rất lo lắng vì sau tháng đầu mẹ đi làm trở lại thì Gấu Bum chỉ tăng có.. 2 lạng. Nhìn cu cậu còi cọc mà cả nhà mất ăn mất ngủ. Bà nội đã thử nấu bột nhưng cu cậu cũng nhất định không chịu ăn. Cả nhà đang đau đầu vì chưa giải được bài toán hóc búa này.
Có mẹ nào gặp trường hợp giống mình không và đã khắc phục được chưa? Nếu đã khắc phục đuợc rồi thì chỉ cho mình bí quyết với nhé? Mình rầu vụ này ghê gớm!