Bé 6 tháng tuổi đi gửi trẻ được chưa hả các mẹ?

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Cô bạn của em cũng cảnh báo rằng, ban đầu gửi con đi nhà trẻ, có thể con chưa quen nên sẽ bị ốm liên miên. Tuy nhiên, cha mẹ bé đừng quá xót ruột nhé

Vì nghỉ trước sinh 1 tháng thế nên khi con mới được tròn 3 tháng là em đã phải đi làm trở lại rồi. Cơ quan thì quá xa nhà nên buổi trưa em không thể tranh thủ về nhà cho con bú như nhiều mẹ khác có con nhỏ. Em thực lòng lo lắng và khá sốt ruột vì con quá bé.

Em cũng đã tìm người giúp việc để hoặc người trông trẻ tại nhà ở quanh khu tập thể nơi em ở mà mấy tháng qua mãi vẫn chưa tìm được. Với lại mang con đến nhà trẻ tư nào họ cũng nói con còn quá bé và non nớt.

Thế là từ khi con 3 tháng đến bây giờ là 6 tháng, vợ chồng em sáng ra đi làm toàn phải bồng bế nhau về gửi bà ngoại. Nhưng nhà bà ngoại lại cách nhà em khoảng 5 km, thế nên cứ đưa con đi đi về về em cũng xót con lắm. Ngày nắng đã vậy, ngày mưa lùng tùng đèo con đi mà thấy xa xôi và lích kích quá thể.

Mấy hôm nữa, bé nhà em sẽ được tròn 6 tháng tuổi. Tối hôm trước em có ngồi bàn với ông xã hay là gửi con đi nhà trẻ ở chỗ khu nhà em cho đỡ lích kích. Nói thực khi đưa ra đề xuất gửi con đi nhà trẻ, trong lòng em vẫn còn lo lắng cho con lắm.
 



Nhưng tìm người giúp việc thì em lại thấy không yên tâm. Bởi vì nhiều người ở khu nhà em toàn vớ phải những người giúp việc gian và thấy có quá nhiều vụ lùm xùm về người giúp việc nên em cũng thấy ngại quá.
 
Ban đầu khi nói ra ý định này, ông xã nhà em ngăn cản em nhiều lắm. Ông xã nói đưa con đi gửi trẻ quá sớm sẽ rất tội cho con vì ở nhà trẻ dù tốt đến đâu cũng không thể chăm sóc con chu đáo hơn người thân được. Nhưng cuối cùng bị em thuyết phục nên ông xã em cũng đã thuận theo.

Vấn đề lớn nhất của em bây giờ là em chưa biết có nhà trẻ nào chịu nhận trông bé từ 6 tháng tuổi trở lên không? Vì em đã tìm quanh quanh nơi em ở rồi nhưng vẫn chả có lớp nào gần đấy nhận trông bé cả. Em rất mong tìm được một chỗ gần nhà mà sạch sẽ tin cậy. Và bé 6 tháng tuổi có nên gửi con đi trẻ không?
 
Hôm trước em cũng gọi điện cho một đứa bạn có con nhỏ. Khi nói chuyện về bé nhà em 6 tháng tuổi đang có ý định gửi đi nhà trẻ, cô bạn em động viên và khuyến khích nên cho con đi. Cô ấy nói, 6 tháng tuổi là cho con đi trẻ được rồi vì bé nhà cô ấy cũng đi trẻ lúc 4 tháng tuổi cơ. Trộm vía con ngoan lắm, biết tự lập này.

Nói chung việc đưa con đi trẻ thấy vô cùng ổn và cũng hơn hẳn phương án thuê người giúp việc. Ở nhà con không chịu ăn nhưng khi đi nhà trẻ rồi, con ăn ngoan và ngon lành, khác hẳn với khi ở nhà với bố mẹ ý.

Cô bạn của em cũng cảnh báo rằng, ban đầu gửi con đi nhà trẻ, có thể con chưa quen nên sẽ bị ốm liên miên. Tuy nhiên, cha mẹ bé đừng quá xót ruột nhé. Con đi trẻ sẽ được ăn ngủ nghỉ theo đúng giờ giấc, chắc chắn sẽ ngoan hơn nhiều, việc ăn ngủ sẽ vào nếp nhanh chóng. Con cũng không còn bám mẹ nhiều như trước.
 
Bạn em cũng nhắc là: Khi cho con đi trẻ, chỉ cần mẹ bé giữ vệ sinh cho con hàng ngày như vệ sinh mắt tai mũi họng, tiêm phòng đầy đủ, bổ sung đều đặn vitamin để tăng đề kháng, dinh dưỡng đầy đủ là ổn. Đặc biệt không nên để trẻ mặc nóng quá, mặc lạnh quá thì sẽ giảm nguy cơ ốm sốt khi cho con đi trẻ.

Nghe bạn em nói thế, em cũng yên tâm phần nào. Nhưng em cũng đang phân vân không biết nhà trẻ nào sạch sẽ và đáng tin cậy để có thể an tâm gửi gắm con đây? Có mẹ nào biết mách nước giúp em với. Nhà em ở phố Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội ạ. Em xin cám ơn các mẹ nhiều.
Chia sẻ