Bé 2 tháng tuổi chết thảm - bài học cảnh tỉnh cho những nhà sinh con thứ

Q.T ,
Chia sẻ

Mới đây, cái chết thảm của một bé trai hai tháng tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc chỉ vì một câu nói đùa của người hàng xóm với chị gái của bé đã khiến không ít ông bố, bà mẹ giật mình về cách đối xử của mình với con đầu và con thứ.

Cũng như nhiều gia đình khác, kể từ khi sinh con trai thứ hai, gia đình chị Điền ở Vũ Hán, Trung Quốc ít dành sự quan tâm, chăm sóc cho cô con gái lớn lơn. Một hôm, bé đang trên đường đi học về thì bác hàng xóm nói đùa rằng: "Mẹ cháu có con trai rồi, giờ không cần cháu nữa". Ngay sau đó, bé gái đã bật khóc vì tủi thân. Và không ngờ rằng chỉ một lời nói tưởng chừng vô hại này lại châm ngòi cho một đại họa ập xuống gia đình chị Điền. 

Chỉ vài ngày sau, khi chị Điền đang vào nhà vệ sinh thì cô con gái lớn đã bế em trai 2 tháng tuổi ra ban công thả xuống đất. Khi người mẹ đau đớn phát hiện ra sự việc khủng khiếp này, cô con gái lớn đã sợ hãi, khóc lóc và nói rõ nguyên cớ của việc làm này là do mẹ có em rồi, mẹ không yêu con nữa.

Bé 2 tháng tuổi chết thảm.
Bé trai hai tháng tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc đã chết thảm chỉ vì một câu nói đùa của người hàng xóm với chị gái của bé.

Cái chết thảm của bé trai 2 tháng tuổi đã để lại bài học cảnh tỉnh sâu sắc với các bậc làm cha làm mẹ và những người lớn tuổi. Mặc dù chỉ là một lời nói đùa nhưng rõ ràng nhiều câu nói đùa của người lớn đã vô tình làm tổn thương tâm hồn con trẻ và để lại hậu quả khôn lường.

Trước đó, một bài thơ gửi mẹ mới sinh em bé được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội cũng khiến những gia đình có 2 con xúc động và bàng hoàng "soi" vào gia đình mình. Những lời thủ thỉ của con đầu trong bài thơ đã làm người lớn tuổi rưng rưng, đặc biệt là những người đã làm mẹ cay xè mắt: "Mẹ hứa những gì/ Con là duy nhất/ Giờ mẹ quên mất/ Không yêu con sao/ Mỗi lúc con vào/ Nhìn mẹ bế bé/ Con muốn nói nhỏ/Mẹ ôm con nào/ Nhưng em thì sao?/Con chùn chân lại", "Những đêm con ngủ/ Muốn ôm mẹ cơ/ Mỗi khi nằm mơ/ Con đều rất nhớ/ Gác chân lên mẹ/ Ôm mẹ ngủ ngon/ Em bé của con/ Con nhường em vậy/ Nhưng mẹ hứa đấy/ Vẫn yêu cả con".

Sinh con thứ
Để tránh tình trạng con đầu ghen tị với con thứ, người mẹ phải biết cách lôi kéo con đầu vào việc cùng chăm sóc và yêu thương con thứ.

Sự ra đời của thành viên thứ 2 trong mỗi gia đình luôn kéo theo những xáo trộn nhất định. Mặc dù người mẹ nào cũng dành trọn tình yêu thương cho các con song vì bận rộn, vì những lo lắng cấp bách trước mắt mà đôi lúc hành động của mẹ đã vô tình khiến con đầu lầm tưởng rằng mình bị "ra rìa", không còn được yêu thương và từ đó nảy sinh lòng ghen tị với em. 

Để những lầm tưởng đáng tiếc này không xảy ra và có thể dẫn đến hậu quả khó lường, người mẹ phải biết cách lôi kéo con đầu vào việc cùng chăm sóc và yêu thương con thứ, biết trò chuyện với các con như thể chúng là một "liên minh", biết dành thời gian hợp lý cho mỗi con và đừng bao giờ vì em bé sơ sinh đang là trung tâm mọi sự chú ý trong nhà mà bỏ rơi con đầu; không bao giờ so sánh giữa các con với nhau, biết đối xử công bằng với tất cả con cái của mình. 

Và đặc biệt, cha mẹ, những người lớn tuổi cũng cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, tránh trường hợp chỉ vì một câu nói đùa mà làm tổn thương nghiêm trọng tới trẻ, châm ngòi cho những hành động thiếu kiểm soát.
Chia sẻ