Bắt con học khuya khi mới vào lớp 1

,
Chia sẻ

Tối nào đi học về Khánh Linh cũng bị mẹ kèm ngồi học đến tận 11 giờ mới được đi ngủ, trong khi ở tuổi này, bé nên được ăn no, ngủ sớm.

1. Dù Khánh Linh mới chỉ vừa bước vào lớp 1 chưa lâu, trước đó cũng đã đọc thông và viết tương đối đẹp so với các bạn cùng trang lứa khác, nhưng với mẹ và cô giáo, như thế là chưa đủ.

Hàng ngày, sau giờ học cả ngày ở trường, cô giáo còn bắt Linh tập viết đến 2, 3 trang. Bố bé khi đi đón con về thì động viên con viết hết bài rồi hai bố con chơi với nhau 1 lúc, nhưng chẳng hôm nào thực hiện được vì mẹ cứ kè kè bên cạnh.

Mà không chỉ viết 1 lần, mẹ bé cứ để ý thấy con viết không đẹp là lại bắt tẩy đi, viết lại. Cứ thế, tẩy tẩy, viết viết, 2 mẹ con đánh vật với mấy trang viết, hôm nào cũng hơn 11 giờ đêm mới đi đánh răng rửa mặt.

2. Có con vào lớp 1, cả nhà chị Dung cứ như một cái máy, chạy đều đều cả ngày. Từ 5h30 sáng, cả nhà đã lục tục dậy, lo bữa sáng cho Na đi học, chiều đón con về, tối là bố ngồi kèm viết bài, mẹ ngồi động viên.

Ngày nào cũng thế, hết tập viết lại làm toán, hết làm toàn lại tập đọc… lúc kết thúc buổi học ở nhà cũng là lúc cả bố, mẹ và con rã rời mệt mỏi. Đi ngủ và sáng hôm sau lại lặp lại cái quy trình ấy.

Bố mẹ cần giúp con thấy học là một việc làm vui vẻ, thoải mái.

Mệt đến mức sợ đi học

Quay cuồng trong guồng quay học tập, mà đáng ra ở cái tuổi này, các con phải được chơi đùa, được ăn no, ngủ ngon, khiến nhiều trẻ cảm giác sợ hãi việc học.

Bố Khánh Linh cho biết: “Nhiều lúc nghĩ mà thương con quá, vẫn biết vợ mình chỉ muốn điều tốt cho con nhưng cái kiểu học tập này khiến mình lo lắng lắm. Liệu có gây áp lực gì cho con trẻ không? Sức khỏe có ảnh hưởng khi phải đi ngủ muộn thường xuyên không?”

“Nhiều khi tôi đưa cháu đi học, nhìn gương mặt mệt mỏi của con mà xót xa. Nó sợ đi học, tôi biết là như thế.”

Học hành căng thẳng khiến bé Na sợ hãi, sáng nào ngủ dậy bé cũng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay có được ở nhà không?” khiến chị Dung cũng xót con. Nhiều đêm con còn ngủ không ngon giấc, trằn trọc vì bài vở, đến mức ngủ mơ thấy mình đang phải tập viết.

Học mà chơi khi vào lớp 1

Bé mới học lớp 1, có nghĩa là chỉ vừa mới bước qua tuổi mẫu giáo, việc bị “chiếm” hết thời gian ăn, ngủ, chơi để thay vào đó bằng những khung giờ học tập nhất định sẽ khiến nhiều bé khó thích nghi ngay.

Hơn nữa, các nhà tâm lý cho biết, năm đầu đời đi học này có tác động rất lớn đến việc yêu trường lớp, yêu việc học của trẻ. Nếu để những ám ảnh, sợ hãi đè nặng lên con thì ở những năm học sau, việc học sẽ trở thành cực hình với trẻ, thậm chí bé sẽ chỉ học chống đối.

Các bậc phụ huynh và thầy cô giáo không nên đặt nặng việc phải cho con học thêm cái này, cái kia để theo kịp chúng bạn. Ở tuổi này, chỉ cần bé làm quen với việc học, học tập nhẹ nhàng để yêu thích và có tinh thần thoải mái.

Tinh thần yêu thích học tập sẽ ảnh hưởng khá lớn đến kết quả học tập sau này của bé đấy!

Vũ Nhi
Tổng hợp
Chia sẻ