Bà mẹ nổi tiếng Jennifer Garner và đam mê đọc sách cho con

Lửa ấm,
Chia sẻ

Là mẹ của ba đứa con, Jennifer và chồng của cô là Ben Affleck đều tin rằng, đọc sách là điều không thể thiếu giúp tâm hồn các con của họ lớn lên.

Bài viết dưới đây là những chia sẻ của Jennifer Garner về những cuốn sách đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cô và các con, những chia sẻ không phải của một ngôi sao điện ảnh mà là của một bà mẹ, có hai cô con gái một cậu con trai, giản dị như mọi bà mẹ khác trên thế giới.

Bà mẹ nổi tiếng Jennifer Garner và đam mê đọc sách cho con 1
Jennifer Garner và các con. (Ảnh: Internet)

"Khi còn là một đứa trẻ sống ở Tây Virginia, tôi đã có một thế giới tưởng tượng vô cùng phong phú. Và ước mơ của tôi là lớn lên và trở thành một... thủ thư. Tất cả chỉ là bởi vì tôi có quen một cô thủ thư tuyệt vời, cô ấy tên là McCann, người mà tôi nghĩ rằng đó là người phụ nữ kỳ diệu trên hành tinh này. 

Cô ấy đã từng “xuất bản” một vài truyện ngắn tôi viết hồi ấy, bằng cách đánh máy rồi dán chúng trên những tấm bìa cứng bằng loại giấy làm từ sợi cây chuối sợi, và minh họa chúng bằng những bức ảnh chụp tôi và chú gấu bông của tôi. Đó là những “cuốn sách” mà tôi đặt tên là Gấu T đi tới Sao Hỏa, và Chuyến đi của Gấu T tới Mặt Trăng. 

Cô McCann là người thầy thông thái đầu tiên của tôi – người đầu tiên thực sự quan tâm đến tôi vì chính tôi, điều đó khi bạn là một đứa trẻ là một điều vô cùng quý giá và lớn lao. Tôi cũng có một vài người thầy lớn khác, và những mối quan hệ tuyệt vời ấy đều bắt nguồn từ niềm vui đọc sách nơi tôi.

Bà mẹ nổi tiếng Jennifer Garner và đam mê đọc sách cho con 2
Jennifer luôn ưu tiên thời gian để ở bên con và đọc sách cho con nghe.

Và tôi không thể không nói về mẹ tôi. Lớn lên trong cảnh nghèo khó ở vùng lòng chảo bụi bặm Oklahoma, điều đó khiến mẹ không có cơ hội được học hành. Mẹ có ba cô con gái, và mẹ làm mọi việc trong nhà, từ nấu nướng đến lái xe, và như mọi người mẹ khác với những đứa con của mình khi ấy – là một cô giáo. Vậy mà đôi khi, lúc đêm xuống, mẹ vẫn tìm được thời gian và sức lực vào phòng tôi và hai mẹ cùng đọc sách cho nhau nghe. Tôi đọc một trang, mẹ lại đọc một trang. Và khi ấy tôi cảm thấy mình như một người khác, hóa thân vào một cuộc đời khác.

Khi tôi có con, tôi nhìn vào cô bé và nghĩ, Mẹ biết làm gì đây với con? Tất cả mọi người mẹ trên đời đều muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình, vậy thì một trong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này chính là SÁCH. Hãy quan tâm không chỉ tới việc những đứa trẻ của chúng ta đang bước đi chập chững trong cuộc sống này, mà cả cách chúng đang bước đi  trong tâm hồn chúng. Hãy trao sách cho chúng, đọc sách giúp chúng định nghĩa chính mình."
Chia sẻ