Bi hài chuyện đặt tên con

Hà Anh ,
Chia sẻ

"Em sẽ đặt tên cho con là Trà Linh!" - "Nó có ý nghĩa gì? Anh cũng chọn một tên rồi, phải hỏi ý kiến ông bà nội đã..." - "Còn cả ông bà ngoại nữa, cháu là cháu chung!"...

Với đa số gia đình hiện nay, việc đặt tên cho con, cho cháu là hết sức quan trọng và cầu kỳ. Từ cái tên, câu chuyện bắt đầu chuyển thành phen cãi cọ!

Bố mẹ lướt Web chọn tên

Những website gia đình, trẻ thơ ngày hấp dẫn, thu hút những cặp vợ chồng mới bước sang tuổi "phụ huynh" với vô vàn thông tin, và một trong số thông tin bổ ích nhất đối với họ là những cái tên hay dành cho đứa con tương lai của mình.

Từ khi phát hiện có bầu, chị Hà vốn ngày nào cũng lướt web tìm tên cho con. Từ A đến Z, mỗi tên chị đều lần mò ý nghĩa của chúng, đến mức khi con sinh ra, anh chị vẫn loay hoay không biết lấy tên nào vì có đến hơn chục cái tên anh chị ưng ý, có khi rối cả lên vì cùng một tên, mỗi website giải thích ý nghĩa khác nhau khiến họ lại chuyển sang giải pháp khác...

Xem sách, nhờ thầy đặt tên

Ðể có được một cái tên cho con cháu, nhiều gia đình đã tốn không biết bao nhiêu công phu với việc tra cứu sách vở, nhất là chữ Hán – Việt.

Vợ chồng anh Kiên đi khắp Hà Nội tìm mua những cuốn sách hướng dẫn đặt tên, từ chữ Việt cho đến chữ Hán, một danh sách được đưa ra: Quỳnh Hương - Con là nàng tiên nhỏ dịu dàng, e ấp, Hạnh San - Tiết hạnh của con thắm đỏ như son, Lâm Tuyền - Cuộc đời con thanh tao, tĩnh mịch như rừng cây, suối nước, Anh Thái - Cuộc đời con sẽ bình yên, an nhàn...

Anh Hòa, đọc sách chữ Nho, lại giở gia phả nội ngoại ra xem, mong đặt cho con một cái tên thật hay, ý nghĩa. Không những thế, anh chị còn tìm đến địa chỉ "thầy bói xem tên tốt". Những cái tên anh chị ưng ý thầy đều từ chối, và đưa ra một vài cái tên nghe hết sức mỹ miều mà thoạt nghe anh chị cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Hầu hết những người đến đây đều được thầy "tư vấn" cho những cái tên giống hệt nhau, chỉ khác nhau tên đệm: Hà Anh, Linh Anh, Hải Anh, Tú Anh, Quỳnh Anh...

Đặt tên con không thể qua "cửa ải" ông bà...

Từ khi vợ chồng con trai thông báo thai trong bụng cô con dâu là con trai, ông bà Thái mừng ra mặt, suốt ngày bàn bạc nên đặt tên cháu là gì. Ông thì cứ Thắng Lợi với Chiến Thắng, còn bà thì quyết định lấy tên Tuấn Tú hay Long Vũ... vì bà rất mê chương trình Chiếc nón kỳ diệu trên tivi. Thế là mỗi người một phách mà tranh luận. Cũng may vợ chồng con trai để ông bà toàn quyền quyết định đặt tên cháu chứ không như nhiều gia đình cũng vì chuyện này mà mặt nặng mày nhẹ hàng tháng trời.

Chị M.H than vãn: "Em cũng bức xúc chuyện đặt tên quá. Vợ chồng em đã đặt tên cho con rồi, đã đi làm giấy khai sinh rồi. Bố mẹ chồng em lại đi xem về bảo tên đó khó nuôi, phải đặt tên khác, làm lại giấy khai sinh. Em nhất quyết không đặt lại. Em vẫn gọi con tên cũ, còn ông bà thì nhất định không gọi, chỉ thương bố nó ở giữa khó xử, phải mất vài tháng nhờ mọi người nói đỡ ông bà mới chịu "bỏ cuộc".

Con gái đầu lòng chuẩn bị ra đời trong vòng hai tuần nữa nhưng vợ chồng anh H.V vẫn chưa thống nhất với nhau đặt tên con. Bao nhiêu tên anh đưa ra, chị cũng không chịu và ngược lại, đâm ra hai vợ chồng thường cãi nhau chí chóe mỗi khi bàn chuyện đặt tên cho con.

Lời kết...

Người Việt ta từ xa xưa thường đặt cho con những cái tên xấu xí với quan niệm như thế con sẽ dễ nuôi, như Tí, Tèo, Tũn... Nhưng xã hội càng phát triển, cái tên ngày càng được coi trọng, trong đó bố mẹ gửi gắm nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần biết cái tên chỉ là một sự quy ước, nó không liên quan gì đến phẩm chất của con người. Tất nhiên, một cái tên phù hợp khiến cho con người tự tin hơn là điều có thật, song, một cái tên đôi khi gây phiền phức cho người mang tên và cho cả người khác cũng là điều đã và đang tồn tại.

Theo Hà Anh
Eva 
Chia sẻ