9x yêu và ghen

,
Chia sẻ

Giới trẻ giờ đây, có cái nhìn về tình yêu không còn như trước nữa, tưởng rằng ghen là một thứ gia vị của tình yêu, nhưng nó đã đi quá giới hạn.

Chuyện tình tay ba củaT, U. và B. (học sinh lớp 9 trường một trường quận 3) từng gây xôn xao khắp trường. Trước đây, T. và U. “kết nhau”, nhưng khi T. nghỉ học thì U. “chuyển hướng” tình cảm qua B..

Buồn bã, đau khổ, T. càng sa đà vào những cuộc đỏ đen, thậm chí, mới 15 tuổi đầu đã học đòi hút chích. Nhiều lần lân la về trường cũ, thấy “người yêu cũ” và “tình địch” tay trong tay tan trường, T. càng ghen tức hơn. Hôm ấy, không chịu nổi cơn ghen, T. đã rủ thêm một người bạn kiếm tình địch “nói chuyện”.

Trong lúc hỗn chiến, B. đã dùng dao đâm chết kẻ đi “đánh ghen” mình. Lẽ ra B. là người bị đánh trước, không có lỗi gì trong vụ đánh ghen ngược ngạo của T., nhưng chỉ vì thiếu kiềm chế, sự việc đã không thể cứu vãn được. B. đã trở thành kẻ sát nhân lãnh nhận án tù 3 năm 6 tháng cho hành vi “giết người”.

Ngồi lặng lẽ trong một góc phòng xử án, khi nghe tòa tuyên án, có một đứa con trai ôm mặt khóc nức nở. Đó là người bạn đã cùng T. đi “đánh ghen”. Nếu như lúc đó, người bạn này khuyên T. nên chấp nhận mọi chuyện, hoặc can ngăn hai người không đánh nhau thì hậu quả không đến mức này...

Những án tù rồi sẽ qua, nhưng đằng sau bản án của những bị cáo trẻ tuổi là gánh nặng oằn lên vai cha mẹ. Căn nhà trọ ọp ẹp của gia đình B. chưa bao giờ ngừng tiếng khóc kể từ ngày B. bị cho tay vào còng số 8. Gánh nặng B. để lại cho bố mẹ nghèo khổ của mình là số tiền lên đến 34 triệu đồng bồi thường cho gia đình nạn nhân. Người bố bệnh tật quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà phụ vợ đập đá bán cà phê. Có khi khó khăn, cả nhà phải chuyển sang bán vé số, rồi bán bánh mì... “Tôi làm gì có 34 triệu đồng, biết bao giờ mới trả cho xong?”. Câu hỏi nức nở ấy của người mẹ nghèo khổ, B. có nghe không?

 Theo Mực Tím

 

Chia sẻ