11 câu "sởn gai ốc" các em bé nói với bố mẹ

Mẹ Mèo Ú,
Chia sẻ

Các bé nhiều khi có những câu nói đùa rất đáng yêu nhưng nhiều lúc chúng cũng khiến cho bố mẹ phải nổi da gà.

11 câu
Con trai 5 tuổi: “Mẹ ơi, khi mẹ qua đời con muốn cho mẹ vào một chiếc bình thủy tinh, như vậy con sẽ có thể nhìn thấy mẹ mãi mãi”.

Mẹ đáp lại: “Ồ, vậy con định tìm chiếc bình to như vậy ở đâu?”

11 câu
Cô con gái 3 tuổi của tôi nhìn chăm chú vào cậu em trai mới sinh rồi quay sang tôi và nói: “Bố ơi, đây là một con quái vật. Chúng ta phải thiêu chúng nếu không sẽ rất nguy hiểm”.

11 câu
Bố hỏi đùa con trai: “Cách tốt nhất để có một cô bạn gái là gì?”

Con trai (7 tuổi): “Hãy trở thành bạn gái của tớ, nếu không bạn sẽ không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa đâu đấy”.

11 câu
Khi tôi chúc con ngủ ngon, bé đáp lại “Vĩnh biệt bố”. Tôi hướng dẫn: “Chúng ta phải nói là chúc ngủ ngon con yêu ạ” nhưng con tôi phản đối: “Nhưng bây giờ con phải nói vĩnh biệt bố, bố ạ”. Tôi đã phải quay lại sau ít phút để kiểm tra xem con có đang ở trong phòng không. 

11 câu
Tôi bị đánh thức bởi cô con gái 4 tuổi lúc 6 giờ sáng. Con đứng sát tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi và thì thầm: “Ta muốn lột da của nhà ngươi”.

11 câu
Khi con nằm trên giường với một vẻ mặt rất kì quặc, tôi thắc mắc và bé đáp lại: “Con đang tưởng tượng cảnh những dòng máu bắn tung tóe vào mặt con mẹ ạ”.

11 câu
“Trước khi con sinh ra, con đã có một người chị gái đúng không mẹ? Bây giờ, chị ấy và mẹ của chị ấy đã khá là già rồi. Chiếc xe ô tô đã bị cháy khi họ đang ngồi trong đó và họ vẫn không bị làm sao cả. Nhưng con tin là họ không ổn chút nào”.

11 câu
Khi gặp một vật nào đó, con gái tôi thường nói một chuỗi từ “Hi, hi, hi, hi, hi….” (Xin chào). Nhưng âm thanh đó ngày càng giống với “Die, die, die, die…” (Chết) khiến tôi phải hỏi con để xác nhận thì bé ghé sát mặt tôi và thì thầm “Diiiiiieeeeee……….” (Đã chết!).

11 câu
Khi đang ăn, bé nhìn tôi và tỏ vẻ rất nghiêm trọng: “Mẹ ơi, con hứa sẽ không bao giờ nhai xương của mẹ đâu, con hứa đấy ạ”.

11 câu
“Bố ơi, con yêu bố lắm. Con muốn cắt đầu của bố và mang theo bên mình để con luôn được nhìn thấy bố”

11 câu
Bố: “Nếu con là quái vật khủng long, con sẽ làm gì để được vui vẻ?”

Con gái: “Con sẽ đi săn các loài cỏ”.

Bố: “Vậy con sẽ ăn gì?”

Con gái nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời: “Trẻ con. Con sẽ ăn trẻ con”.
Chia sẻ