Đợt thi thứ hai với buổi đầu “xung trận”

Thanh Hòa,

Sáng nay, hơn 600.000 thí sinh bước vào kỳ thi Đại học lần 2 với các khối B, C, D và một số khối thi năng khiếu khác.

Từ 5h15, đội sinh viên tình nguyện của trường ĐHKHXH&NV đã tập trung để phục vụ cho kỳ thi. Theo bạn Hà Minh Đức (Lớp K51-Khoa Du lịch), năm nay số lượng sinh viên tình nguyện của trường có hơn 180 bạn phân bổ về 9 địa điểm thi của trường. Tất cả đều sẵn sàng tiếp sức mùa thi cho các sỹ tử.

Do đặc thù của ngành học và khối thi nên số lượng thí sinh đổ dồn về trường Nhân văn phần đông là các bạn nữ. Các bậc phụ huynh đều chung tâm trạng lo lắng và hồi hộp nên đưa con đến khu vực thi từ rất sớm.

Những khuôn mặt sĩ tử mang nhiều tâm trạng khác nhau trước lúc vào thi: lo lắng cũng có mà bình tĩnh tự tin cũng nhiều....Sáng nay, các thí sinh khối C, D sẽ làm bài thi môn Văn, thời gian 180 phút còn thí sinh dự thi khối B sẽ làm bài thi môn Sinh trong 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm.

Ngồi chờ con làm bài, bên ngoài các bậc cha mẹ tranh thủ ăn sáng, đọc báo, nhắn tin.... Một số cô bác đã kịp bắt quen với nhau ngồi nói chuyện rôm rả.

Tại trường ĐHKHTN và trường Nhân văn, rất nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi con em mình thi xong. Nhưng đến trường Đại học Hà Nôi, số lượng ấy giảm nhiều. Gặp các bạn sinh viên tình nguyện bên ngoài cổng trường,  chúng tôi được biết năm nay trường Đại học Hà Nội huy động 110 sinh viên tiếp sức mùa thi tại 3 địa điểm thi của trường.

Ghi nhận tại các trường Đại học trên, nhìn chung công tác an ninh và bảo vệ được thực hiện tốt. Khu vực thi được canh phòng nghiêm ngặt và phía bên trong khu vực thi hoàn toàn yên tĩnh. Không có trường hợp nào gây náo loạn hay phá rối tại các khu vực thi.
 
(Ảnh: Bống Bang)
 
9h00, các sĩ tử dự thi khối B hoàn thành bài thi. Môn Sinh đề thi khá dài và thời gian thi chỉ có 90 phút nên rất ít các thí sinh nộp bài sớm để ra trước. Bạn Thu Trang dự thi vào trường ĐHKHTN cho biết “ Mình làm xong bài trước khoảng 10 phút nhưng tranh thủ ngồi soát lại bài. Cứ ngồi lại đến hết giờ cho yên tâm”.

Trao đổi với thí sinh, chúng tôi nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên đa phần các bạn đều nói chưa yên tâm lắm và phải chờ đến khi có đáp án để so sánh.

Phía bên trường Nhân văn, khuôn mặt của nhiều bậc cha mẹ trở nên sốt ruột hơn khi trường Tự nhiên đã vãn dần thí sinh. Một  vài phụ huynh thấp thỏm hết đứng lên lại ngồi xuống.

9h50 phút, sĩ tử Đinh Tiến Toản (quê Thái Bình) là người đầu tiên ra sớm. Toản thi khối C và  dự thi vào khoa Lịch sử của trường Nhân văn. Em cho biết mình làm được khoảng 80% nhưng chưa biết  thế nào.
 
 (Ảnh: Bống Bang)
 
10h15 phút, tiếng trống báo hiệu hết thời gian làm bài thi môn Văn. Nhiều bậc phụ huynh tràn về khu vực cổng trường để đón con em mình. Đội sinh viên tình nguyện của trường Nhân văn phải đan tay nhau tạo thành hàng rào giúp cho sĩ tử  nhanh chóng ra rời khỏi được khu vực thi.

Môn thi đầu tiên của kỳ thi Đại học đợt 2 đã khép lại, thời tiết sáng nay khá ủng hộ các sĩ tử. Trời mát mẻ và dễ chịu. Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán đối với khối B, khối D và môn Lịch Sử đối với khối C. Chúc các em tự tin và làm bài tốt!                  

                                                                                                                                 Thanh Hòa

Chia sẻ