Mẹ trẻ than bị "kẻ thứ ba" cướp chồng, khi biết danh tính hội chị em cũng bon chen kể xấu

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Tưởng là một chuyện tình éo le thế nào nhưng không ngờ lại là người này. Nghe xong các chị em gật gù rồi cũng bon chen vào kể xấu "kẻ thứ ba".

Tình yêu hay hôn nhân thì đương nhiên chỉ cần nhắc tới người thứ ba thôi ai nấy đều dựng tóc gáy lên rồi. Chẳng ai muốn mối quan hệ của mình xuất hiện cái người được gọi với danh từ ấy cả. Chắc chắn, lúc đó ai cũng sẽ nhận những khổ đau dù ít dù nhiều.

Thế nhưng, mới đây một chia sẻ của mẹ trẻ nọ than thở bị cướp chồng bởi người thứ ba lại khiến hội chị em thấy yêu hết nấc. Ban đầu, cứ ngỡ là một câu chuyện tình éo le với những chi tiết cẩu huyết, nào ngờ mẹ trẻ này bị chính con gái… cướp chồng. Cụ thể, bà mẹ này đã chia sẻ một tấm hình rất đáng yêu của bố và con gái với dòng tâm sự ngắn:

"Có mẹ nào đẻ con gái mà cảm giác trở thành người thứ 3 không? Đúng là người tình kiếp trước, cứ bố nó về là em ra rìa."

Mẹ trẻ than bị kẻ thứ ba cướp chồng, khi biết danh tính hội chị em cũng bon chen kể xấu - Ảnh 1.

Sau khi nghe xong, nhiều mẹ cùng chung cảnh ngộ gật gù tán thành, đồng thời cũng bon chen vào kể xấu "người thứ ba" đáng yêu kia.

"Ôi ghét lắm, hai bố con chúng nó quấn lấy nhau, mình đúng là người thừa mom ạ."

"Em có cảm giác mình mới là người thứ ba của bố con chúng nó. Chẳng mảy may quan tâm sự hiện diện của mẹ luôn."

"Eo ôi, trước em cứ xem những clip con gái bám bố trên mạng mà chẳng ngờ vận ngay vào thân. Bây giờ á, bố nó về là quấn lấy bố. Còn em ôm ấp, vỗ về cả ngày mà nó bơ như không ấy. Động vào bố nó nó còn hất ra cơ, ghét không chịu được."

"Hu hu em cũng buồn lắm nè. Rõ là chồng mình mà cứ tối đến bị tranh mất."

"Nó đến sau mà tranh hết tình cảm của chồng mình, ghét ứ chịu được."

"Hi hi, ghét nhỉ. Nhà em có con trai nên ngược lại he he."

"Nhìn đằng sau là thấy giống nhau rồi."

"Góc đẻ thuê."

"Mỗi tối em khổ sở để lôi con bé ra khỏi giường mình đây. Rõ mệt."

"Con nhà em 4 tuổi rồi mà tối toàn đòi ngủ với bố, ôm chặt như sam mẹ gỡ không ra. Phải cho nó ngủ say mới bế sang giường khác được ý. Thế mà sáng hôm sau cứ tầm 6 bố mẹ chưa dậy đã mò sang tiếp. Hu hu em khổ tâm quá mà."

"Hôm nào về tới nhà cũng hỏi bố đâu chứ không hỏi mẹ đâu. Con nhà em 6 tuổi."

Mẹ trẻ than bị kẻ thứ ba cướp chồng, khi biết danh tính hội chị em cũng bon chen kể xấu - Ảnh 2.

Đúng là cha và con gái như người tình kiếp trước, dù cha chẳng chăm sóc con nhiều, chẳng ân cần và chu đáo bằng mẹ nhưng vẫn cứ quấn bố một cách lạ kì. Thế nên, không ít chị em than mất chồng chỉ vì sinh con gái cũng là điều dễ hiểu.

Chia sẻ