Mẹ trẻ chia sẻ cơm cữ với món rau ngót không ra xào cũng chẳng giống canh, chị em lại rơi nước mắt xót xa

Miss Đảm,
Chia sẻ

Nhìn mâm cơm cữ, nhiều chị em đã cảm thấy không khỏi xót xa cho bà mẹ trẻ bởi ăn như thế này chắc chắn sẽ không đủ chất cho con bú.

Cùng với mâm cơm hàng ngày, cơm cữ cũng là một đề tài được hội chị em chú ý. Lý do là bởi sau khi sinh, các bà mẹ cần được chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng hơn bao giờ hết. Vì thế mà mỗi khi có ai đó chia sẻ mâm cơm cữ của mình lên mạng xã hội thì chị em lại được dịp thảo luận sôi nổi.

Đó có thể là vì món này nên ăn, món kia không nên; có thể là chuyện nàng dâu được mẹ chồng và chồng chăm sóc khi ở cữ như thế nào,... Và cũng không ít trường hợp khiến chị em xót xa bởi mâm cơm cữ lèo tèo đến mức gần như chẳng có gì. Câu chuyện của bà mẹ trẻ có tên T.L dưới đây là một ví dụ.

Mới đây, trong một nhóm kín dành cho chị em tâm sự trên MXH, chị T.L đã đăng tải mâm cơm cữ của mình khiến nhiều người chú ý. Bà mẹ trẻ này viết: "Ăn cữ buổi sáng như vậy mọi người có nuốt được không? Em không chê đồ ăn nhưng kiểu nấu rau ngót xào không ra xào canh không ra canh em ăn không nổi. Cơm trắng ăn ngon hơn..."

25
25
24
24

Kèm theo chia sẻ, chị T.L đã đăng ảnh mâm cơm cữ của mình.

Cụ thể, trong hình ảnh mà chị T.L đã đăng tải là mâm cơm không thể sơ sài hơn, chỉ gồm một bát cơm trắng cùng với một chiếc nồi nhỏ đựng canh rau ngót. Lẫn trong rau là vài miếng thịt xay nhỏ xíu mà nếu không nhìn kĩ thì khó mà thấy được. Chị T.L cũng cho biết thêm đây là của mẹ chồng chị chuẩn bị cho con dâu.

Ngay lập tức, mâm cơm này đã thu hút sự chú ý của hội chị em. Dù chị T.L chưa nói rõ hoàn cảnh của mình như thế nào nhưng họ đồng loạt bày tỏ sự xót xa cho bà mẹ trẻ:

- Trời ơi! Cơm cữ thế này thì ai mà chịu nổi hả trời?

- Đúng là không nên chê đồ ăn người khác nấu cho mình nhưng thực sự mới sinh xong mà ăn vậy sao đủ sức mà hồi phục sức khỏe chứ chưa nói đến đủ sữa hay không. Nếu đã nhận nhiệm vụ nấu cho người vừa sinh xong thì nấu hẳn hoi, còn không thì đừng nấu.

- Nấu mỗi canh thì làm sao mà đủ dinh dưỡng không biết. Bao giờ mới lấy lại sức chứ nói gì đến có sữa cho con bú.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, lại có chị em cho rằng chị T.L không đúng:

- Cơm bà đẻ nấu vậy là có tâm đấy chứ. Ăn rau ngót nhiều tốt mà.

- Đừng bao giờ chê đồ ăn người khác nấu cho bạn. Ban phải cảm ơn họ vì bạn đang được nằm 1 chỗ để họ nấu cho mà ăn đấy. Dù nó không ngon nhưng cũng cố mà ăn thôi.

- Có ăn là tốt rồi bạn ạ. Mình đẻ chả có rau ngót mà ăn. Kĩ tính thì tự nấu mà ăn đừng lên đây than thở.

Nhưng có lẽ, sau tất cả, đây là ý kiến được nhiều người ủng hộ nhất: "Cố gắng thôi em. Nhìn mà ứa nước mắt rồi. Thời xưa nghèo đói người ta cũng cố gắng chăm bà đẻ những ngày ở cữ tốt hơn thế này nhiều. Biết là sẽ có nhiều luồng ý kiến nhưng ai gặp phải như thế này mới cảm thấy tủi thân vô bờ. Chị đã từng nghẹn đắng họng khóc không thành lời vì những lần cơm đẻ như thế này rồi nên cứ cố gắng rồi mọi chuyện cũng qua thôi".

Chia sẻ