Mẹ sẽ không dại "chiến tranh" với con

Theo NLĐ,
Chia sẻ

Con biết hôm qua mẹ đã nói gì với ba không? Mẹ nói rằng trong mọi cuộc “chiến tranh” với con cái, những người làm cha mẹ bao giờ cũng là kẻ thất bại!

Thất bại trước tiên là vì mình đã để con cãi lại mình. Thứ hai, khi đôi co với con, mình đã vô tình hạ thấp bản thân xuống... bằng hoặc thấp hơn con. Thứ ba, khi cãi cọ, sẽ giận dữ, mà giận thì sẽ mất khôn...
 
Khi nuôi dạy các con, mẹ đã rút ra một điều: Khi con chưa thể nhận thức đúng đắn một vấn đề gì đó, mẹ có thể chọn một trong hai cách để con tiếp cận sự thật: Hoặc là mẹ đơn phương độc diễn nhưng “diễn” thật thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng và lựa lúc con cũng vui vẻ, thoải mái. Hoặc là tìm cách biến cuộc nói chuyện căng thẳng thành những câu bông đùa. Kinh nghiệm cho mẹ thấy khi nói như vậy, con rất dễ tiếp thu.
 

Nhưng con ạ, mẹ là mẹ và ba là ba. Ba có cách của ba dù không phải cách ấy là tốt nhất hoặc luôn đúng. Chính vì vậy, con cũng phải có cách ứng phó linh hoạt. Với mẹ, con có thể nói hết những suy nghĩ của con dù đúng hay sai. Mẹ có thể kiên trì lắng nghe và không hề tỏ vẻ hoang mang hay giận dữ trước những suy nghĩ, lời nói, việc làm chưa đúng của con. Nhưng ba thì không như vậy. Ba sẽ nổi nóng.

Dẫu biết trong trái tim chúng ta luôn ngập tràn tình yêu thương nhưng có thể ta sẽ làm tổn hại tình yêu thương đó khi không biết sử dụng ngôn từ. Nói cho nhau nghe và nghe nhau nói, điều đó thật quan trọng nhưng không phải dễ dàng con à.

Và, những lời này, mẹ nói với cả con và ba...
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Là phụ nữ tôi có quyền" - tác giả Louise. L. Hay và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.

Chia sẻ