Mẹ quyết định chọn trường mẫu giáo cho con bằng niềm tin

Anne Trần,
Chia sẻ

Khi tiếp xúc với các cô ở dưới phòng đón trẻ cũng như trò chuyện với cô quản lí, <br/>chứng kiến cảnh cô mấy trưa liền thức cùng con, cũng như tập cho con ngủ trưa dần dần giống như các bạn mẹ lại càng yên tâm.

Anne là cô bé cực kỳ khó ngủ. Sức khỏe của con cũng không được tốt như nhiều bạn, hay ốm vặt, 1 tháng ít nhất phải ho hen 1-2 lần. Do vậy, khi tìm trường cho con, mẹ luôn đặt tiêu chí đầu tiên đó là nơi con được quan tâm đặc biệt về giờ ăn, giấc ngủ sau đó mới chơi ngoan học ngoan…

Vì thế khi có người bạn ở cơ quan giới thiệu, mẹ đã đến trường mẫu giáo hiện tại con đang học tìm hiểu và cho con học thử mấy hôm. Và mẹ đã quyết định chọn nơi này cho con theo học bởi mẹ thực sự có niềm tin vào các cô.

Trưa đầu tiên ở lớp, xem qua camera mẹ thấy con không ngủ trưa. Trong khi cả lớp các bạn nằm ngủ ngoan thì con bắt cô bế. Con cứ đòi đi ra ngoài cổng. Cô cũng bế lên dỗ dành nhưng con vẫn không ngủ được. Rồi mẹ thấy cô cùng con chơi trò chơi ở phòng khác. Cô ném bóng nhẹ nhàng còn con chạy tới chạy lui để nhặt. Có lẽ để con không khóc nhè, cũng như làm ảnh hưởng tới các bạn khác nên cứ như thế hai cô trò chơi cho đến hết giờ ngủ.

Khi xem camera, mọi người ở cơ quan mẹ cứ bảo xem kỹ vào, xem cô có đánh mắng con không. Thật sự khi nghe mọi người nói vậy, mẹ không hề thích tẹo nào. Vì mẹ hiểu công việc giáo viên mầm non rất áp lực. Đến mẹ nhiều lúc ru con mãi không được mẹ cũng tét đít nữa là các cô. Vì bà ngoại con vốn làm Hiệu trưởng mầm non nên mẹ biết các cô sẽ vất vả như thế nào. Nhưng hơn hết là mẹ tin các cô. Khi tiếp xúc với các cô ở dưới phòng đón trẻ cũng như trò chuyện với cô quản lí, chứng kiến cảnh cô mấy trưa liền thức cùng con, cũng như tập cho con ngủ trưa dần dần giống như các bạn mẹ lại càng yên tâm. 

Các cô còn bảo: “Cứ khi nào con đi ngủ là một cô phụ trách ghi rõ giờ phút, khi nào con tỉnh dậy là cũng vội vàng ghi vào sổ, để theo dõi. Cứ hôm nào con ngủ thêm được 1 tiếng là các cô thấy vui như bản thân được giải thưởng”. 

Mặc dù các cô rất trẻ, cô chủ nhiệm của con còn là sinh viên thực tập nhưng cách các cô trò chuyện với con, bày trò chơi với con mẹ rất tin tưởng. 

Chọn trường cho con
Sau 3 tháng tới lớp, Anne thay đổi rất nhiều, đặc biệt là chơi ngoan và ngủ ngoan hơn (Ảnh: NVCC)

Mà không riêng gì con, các bạn khác khi mới vào nếu chưa quen các cô đều hết sức chăm sóc. Cô bảo, có bạn còn khóc cả tháng cứ đòi mẹ. Các cô cũng vẫn cứ phải dỗ dành. Các cô hiểu các con mới đi học chưa quen, nên cần thời gian rèn luyện. Như Anne vẫn là ngoan lắm rồi. 

Không chỉ giấc ngủ, giờ ăn các con cũng rất được quan tâm. Con ăn hết bao nhiêu các cô đều ghi rõ ràng: 1/2 bát bún, 2/3 bát cháo, hay lưng bát cơm, đều được các cô chú ý ghi chép cẩn thận, không sót bữa nào. Khi mẹ đưa sổ cho các bác ở cơ quan xem, các bác lại bảo: “Ghi thế thôi chứ chưa chắc đã đúng. Có khi con chẳng ăn được cũng ghi vào ấy chứ. Cứ phải xem camera cho chắc. Thời đại bây giờ các cô ghê lắm”. Mẹ nghe xong mà cảm thấy xót xa. Chẳng lẽ lòng tin giữa con người với con người khó tìm đến thế sao? Nếu mà cứ nghi ngờ thì cả ngày mẹ cứ phải vào xem camera mất thôi.

Khi con ốm, mẹ không phải nghỉ việc chăm con. Chỉ cần gửi thuốc, ghi rõ hướng dẫn sử dụng, các cô đều cẩn thận cho các con uống. Cũng nhờ thế mà mẹ yên tâm khi đi làm. Người bạn giới thiệu trường cho mẹ bảo: “Chị đã gửi ở đó hai cháu rồi. Các cô chăm lắm. Trước đó chị gửi mấy trường, cháu đều sợ đến lớp. Mỗi ở đây là cháu đi học về lúc nào cũng vui vẻ”.

Mẹ rất muốn tìm cho con ngôi trường có không gian rộng, có nhiều cây cối hoa lá, để con có thể thả trí tưởng tượng bay bổng muôn nơi. Nhưng vì điều kiện gia đình, cũng muốn con không phải đi lại xa xôi nên mẹ quyết định chọn ngôi trường hiện tại. 

Trường không nổi tiếng, là căn nhà 4 tầng như nhiều trường mẫu giáo tư thục khác ở phố. Nhưng để các con vẫn có thể có khu vui chơi với thiên nhiên, các cô đã khắc phục bằng cách cho các con ra công viên gần đó. Ở đấy cũng có cây, cối hoa lá, các con tha hồ được khám phá thiên nhiên. 

Gặp con sau 3 tháng tới lớp, ai cũng bảo con thay đổi rất nhiều. Chơi ngoan hơn và đặc biệt là ngủ ngoan hơn. Con đã tự ngủ mà không cần mẹ phải bế ru nữa. Con đã bắt đầu tự tập xúc ăn, tự mình cởi và cất dép đúng vị trí. Con đã biết tự kéo quần sau khi đi vệ sinh. Con đã biết đánh răng mặc dù mọc chưa hết. 

Đã lâu thật lâu rồi mẹ không xem camera nhưng mỗi ngày nghe con hát, thấy con cười sau giờ tan học là mẹ đều cảm thấy yên tâm, vì mẹ hiểu hiện tại con của mẹ đang được sống vui vẻ.

Chọn được trường phù hợp với điều kiện mỗi gia đình chưa hẳn đã khiến các bà mẹ yên tâm bởi trong quá trình theo học, sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của con, chuyện dạy dỗ của giáo viên, sự tương tác giữa gia đình và nhà trường, cơ sở vật chất của trường.... Tuy nhiên, mỗi phụ huynh lại có một cách nhìn nhận khác nhau đối với từng vấn đề khi con đã đi học. 

Các bố mẹ có thể gửi những câu chuyện liên quan đến việc con đi mẫu giáo về email mevabe@afamily.vn để chia sẻ mình đã hài lòng và không hài lòng vấn đề gì về môi trường mà con theo học. Các bài viết sẽ được đăng tải sẽ có nhuận bút xứng đáng.

Chia sẻ