Mẹ mất, cha đau đớn khi con trai phải cắt bỏ tay để giữ lại mạng sống mà thiếu tiền chữa trị

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vợ mất sớm, một mình anh Phan Văn Tuấn (SN: 1977, trú tại xóm Phương Nam 3, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) nuôi 3 con khôn lớn.

Mới đây, gia đình anh Tuấn tiếp tục rơi vào thảm cảnh khi cậu con trai thứ hai gặp nạn phải cắt đi cánh tay phải, chân phải gãy hoàn toàn, hộp sọ nứt chưa có dấu hiệu hồi phục.

Hơn chục ngày qua, anh Tuấn luôn trong tâm trạng âu lo vì tai họa liên tiếp ập đến gia đình, anh không biết phải làm sao để có tiền cứu con.

66767247_1342489919236012_4847491379519029248_n

Anh Tuấn cạnh đứa con với nỗi lo kinh tế

Vào ngày 1/7, con trai anh là Phan Văn Tú (SN:1997) trên đường đi làm về vào buổi tối tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên không may va chạm với một xe ô tô đậu bên lề đường.

Tai nạn buộc cháu Tú phải nhập viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở đầu, tay và chân. Riêng cánh tay phải bị dập nát buộc phải cắt bỏ, chân phải bị gãy hoàn toàn.

Nghiêm trọng hơn, sau nhiều ngày nhập viện với việc hộp sọ nứt, chấn động mạnh đến nay Tú vẫn chưa tỉnh lại.

Ngồi lủi thủi một mình tại giường bệnh chăm con tại giường bệnh số 18, khoa Xương, khu nhà B, bệnh viện Việt Đức, anh Tuấn buồn bã cho biết, gia đình anh sinh sống ở vùng quê nghèo thuần nông của tỉnh Thái Nguyên.

Anh có 3 người con, cháu Tú là người con thứ hai trong gia đình. Anh Tuấn từng có một gia đình viên mãn với cô vợ thảo hiền và các con ngoan, nhưng cách đây 10 năm, bi kịch ập đến với anh và các con khi người vợ mà anh hết mực yêu thương đã bỏ anh và 3 người con ra đi mãi mãi sau bạo bệnh vào đúng ngày Tết.

Thương cảnh 3 con nhỏ mồ côi, bản thân anh cũng mồ côi mẹ từ khi nhỏ nên anh đã quyết tâm cảnh "gà trống" để nuôi các con khôn lớn. Sau cú sốc vợ mất, anh và các con dần bớt nguôi ngoai, đời sống gia đình từng bước đi vào ổn định. Thế nhưng, một lần nữa tai họa lại ập đến với gia đình anh.

66782618_500398657400153_6810381945931825152_n

Cháu Tú vẫn còn cơ hội sống, mong các mạnh thường quân giúp đỡ

Anh Tuấn cho biết, bây giờ mỗi ngày chi phí viện phí lên tới hàng chục triệu đồng, anh đã đi vay mượn khắp nơi để cứu con. Tuy nhiên, để cứu được con, số tiền ước tính tới vài trăm triệu khiến anh thêm lo lắng, không biết xoay đâu lấy tiền viện phí cho con

Rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa để gia đình bớt nhọc nhằn.

Mọi sự hỗ trợ, chia sẻ xin gửi trực tiếp đối với anh Phan Văn Tuấn, địa chỉ xóm Phương Nam 3, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, số điện thoại: 0965.848.255.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ