Mê mẩn hàng hiệu, nữ điều dưỡng viên "đạo diễn" những vụ trộm ly kỳ

Theo Gia đình & Xã hội,
Chia sẻ

Mê mẩn với hàng hiệu, điều dưỡng viên một bệnh viện lớn ở Đà Nẵng hai lần lẻn vào tiệm thời trang để trộm cắp tài sản.

Sự việc bị phát hiện rạng sáng 21/6, khi nhiều người dân tập thể dục thấy một phụ nữ bịt mặt, dựng xe máy trước tiệm thời trang bên đường Phan Châu Trinh. Trời còn tối, nhưng chị này vào trong không hề bật điện. Xe máy dựng ngoài đường được cô gái cố tình che một phần biển kiểm soát. Nghi vấn có kẻ gian đột nhập, người dân đã điện báo công an phường sở tại.

Triển khai lực lượng xuống hiện trường, cảnh sát phát hiện người phụ nữ bịt mặt đang xách 3 bọc đồ từ trong cửa hàng thời trang đi ra, gồm: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách... Đụng cảnh sát, cô ta "bỏ của chạy lấy người" nhưng bị giữ lại.

Mê mẩn hàng hiệu,  nữ điều dưỡng viên
Lực lượng công an kiểm tra hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Thị Tâm Tình (26 tuổi, ở quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), đang là điều dưỡng viên một bệnh viện trên địa bàn. Tình nhận đột nhập vào tiệm thời trang lấy trộm 71 váy áo, 7 đôi giày, hàng chục hộp mỹ phẩm, son môi cùng 20 đồng hồ đeo tay..., tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng.

Theo lời điều dưỡng viên, cô từng nhiều lần đến mua đồ tại tiệm thời trang này nên khá thân thiết với chủ cửa hàng. Nung nấu ý đồ trộm cắp ở đây đã lâu, Tình lén đánh một chìa khóa dự phòng.

Mê mẩn hàng hiệu,  nữ điều dưỡng viên
Nguyễn Thị Tâm Tình tại cơ quan công an.

Người phụ nữ 26 tuổi nhận trung tuần tháng 5 vừa qua cũng đột nhập vào tiệm thời trang này trộm quần áo, giày dép, đồng hồ, nước hoa... trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Chia sẻ