Mẹ là ánh mặt trời

Lê Thị Hồng Thanh,
Chia sẻ

Khi ánh mặt trời lên mọi thứ sẽ được tỏa sáng<br/>Khi một ngày mới bắt đầu bạn sẽ có những nhiệt huyết mới, những tham vọng mới<br/>Khi trong nhà có mẹ mọi điều đơn giản cũng trở nên quý giá

Cuộc sống những ngày cuối năm bận rộn hơn gấp nhiều lần, một mình mẹ phải gồng lên để làm sao cho bán được hết số quần áo có trong sạp, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị năm mới khi mà những đứa con như tôi lại đang học xa nhà.

Ngày nào cũng vậy, mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà rồi lại ra chợ để bắt đầu công việc ngày mới, những hôm khách đông mẹ làm việc không ngừng nghỉ, tay chân hoạt động liên tục. Còn những hôm vắng khách, tôi chỉ thấy mẹ ngồi thẩn thờ với đôi mắt mệt mỏi, ưu sầu. Những lúc đó, tôi cảm thấy tim mình quặn đau, một cảm xúc thương xót cho người mẹ của mình. Giá như lúc đó tôi có thể lớn nhanh hơn, giá như tôi có thể giúp mẹ nhiều hơn...

Khi còn nhỏ tôi luôn so sánh gia đình với những người khác, tại sao họ lại giàu hơn mình, tại sao mẹ của bạn ấy lại có thời gian nhiều hơn bên gia đình, tại sao mẹ tôi không bao giờ ở nhà vào những bữa cơm tối, tại sao và tại sao, những câu hỏi cứ ám ảnh tôi nhưng tôi lại không trách móc gì mẹ một người phụ nữ chưa bao giờ được đi ăn sáng, tán gẫu cùng bạn bè. Một ngày của mẹ chỉ là công việc với công việc. Tôi và mẹ chưa bao giờ có những trò chuyện như những cô gái mới lớn, chưa bao giờ tôi chia sẻ những chuyện của mình nhưng tôi biết mẹ luôn ủng hộ tôi khi tôi thất bại, luôn động viên tôi khi tôi chùn bước.

Nhà có tới năm người con nên mẹ phải làm việc nhiều hơn người khác để chúng tôi có cái ăn cái mặc, Giờ đây khi tôi đã là sinh viên, rời xa vòng tay mẹ để vào thành phố lớn theo đuổi ước mơ của mình. Quê nhà chỉ còn có bố mẹ và thằng em út. Bốn chị em tôi dù có người đang học, đang làm ở nước ngoài, có người học tập tại thành phố khác nhưng chúng tôi vẫn luôn quan tâm lẫn nhau để biết rằng chúng tôi có thể tự lo cho mình, để biết rằng mẹ luôn tự hào về chúng tôi khi đã tự lập được.

Xa nhà, xa mẹ tôi luôn tự hứa với bản thân phải luôn cố gắng nhiều hơn nữa để một ngày nào đó mẹ sẽ hạnh phúc, không còn phải bận bịu như lúc này. Ước mơ được cùng gia đình đi du lịch là động lực to lớn cho tôi. Tôi sẽ luôn lấy đó làm bàn đạp để vươn lên những lúc khó khăn.

Một ngày mới bắt đầu khi ánh mặt trời xuất hiện. Mẹ với những công việc ấy lại chạy đua cùng nhau.

Chia sẻ