Mẹ hung thủ đánh bom khủng bố đẫm máu ở Paris bênh vực con trai, đổ lỗi cho stress

Vân Anh,
Chia sẻ

Người mẹ cho rằng, con trai bà “không muốn giết bất kỳ ai” và hành động đánh bom có thể là vì căng thẳng quá mức.

Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, là một trong những kẻ tổ chức tấn công và đánh bom bên ngoài quán cà phê Comptoir Voltaire, gần Nhà hát Bataclan, nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến hơn 100 người thiệt mạng tại Paris tối thứ Sáu tuần trước.

Ngày hôm nay, mẹ của Ibrahim đã lên tiếng bảo vệ con trai. Những chứng cứ từ hiện trường cho thấy, Ibrahim đã để lại một chiếc áo khoác rách nát sau khi đánh bom tự sát. Gia đình Abdeslam nói rằng, họ rất “ngạc nhiên” khi biết tin Ibrahim đã đánh bom liều chết tại Paris. Trước đó, Ibarahim đã từng có thời gian sống tại Syria.

Mẹ của Ibrahim nói rằng chắc chắn con trai bà không lên kế hoạch giết người. “Đây không phải là kế hoạch của nó, tôi chắc chắn như vậy. Thực tế, việc đánh bom tự sát nhưng lại không gây chết người đã nói lên nhiều điều”. 
 
Người mẹ của Ibrahim (khoanh tròn) cho rằng con trai bà không hề có ý định đánh bom giết người.

“Chúng tôi đã gặp nó hai ngày trước khi xảy ra những vụ tấn công. Mấy đứa không hề có biểu hiện gì cho thấy sắp làm điều bạo lực”, mẹ của Ibrahim nói thêm.

Anh trai của Ibrahim, Mohamed Abdeslam, từng là công chức thành phố, cũng bị bắt tại Molenbeek, phía tây Brussels, chỉ một ngay sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công vào thủ đô nước Pháp.

Trong khi đó, người thứ ba là Salah Abdeslam, đã vượt biên sang Bỉ và hiện vẫn đang bị truy nã quốc tế.

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết Salah có tham gia. Ibrahim có phần cực đoan. Nhưng không đến mức thực hiện một hành động tàn bạo như thế này”, mẹ của Ibrahim nói thêm.


Salah Abdeslam, người thứ 3 trong ba anh em đánh bom tại Paris đang bỏ trốn.

Một thành viên khác trong gia đình cho rằng Ibrahim không muốn trở thành một kẻ đánh bom tự sát. “Có thể vụ nổ xảy ra sớm do sự cố. Đó là do Ibrahim quá stress thôi”.

Ibrahim cũng được xác định là người đã lái chiếc xe Seat được sử dụng trong các cuộc tấn công. Hành động đánh bom tự sát của Ibrahim khiến một người bị thương nặng.

Vụ nổ bom tại quán cà phê Comptoir Voltaire là một trong 6 vụ tấn công vào Paris tối thứ Sáu tuần trước. Những vụ tấn công khiến 129 người thiệt mạng, 352 người khác bị thương.


Người anh thứ hai, Mohammed bị bắt tại Brussels, Bỉ.


Ibrahim là người đã đánh bom tự sát trước cửa quán café Comptoir Voltaire khiến một người bị thương.


Chiếc áo khoác của Ibrahim rơi tại hiện trường. Người nhà cho rằng, hành động của Ibrahim có thể là do quá “stress”.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ