Mẹ ép 2 con uống thuốc diệt cỏ rồi tự tử: Bi kịch của 1 gia đình "có vẻ ngoài êm ấm"

Đức Cường,
Chia sẻ

Sau khi tòa gọi lên giải quyết các thủ tục cần thiết cho việc ly hôn, buổi chiều cùng ngày hôm đó, người vợ bất ngờ ép 2 đứa con nhỏ uống thuốc diệt cỏ đã chuẩn bị sẵn rồi tự vẫn.

Chiều ngày 19/4, trên địa bàn thôn Lễ Độ của xã Kim Anh - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương xảy ra sự việc bà Trần Thị Huế (SN 1982) ép 2 con nhỏ là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) rồi tự vẫn sau lá đơn ly hôn. Hậu quả, cháu Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn cháu Huy đang trong tình trạng nguy kịch và hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi (Hà Nội). Chị Huế cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Công an tỉnh Hải Dương kết luận chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ rồi ép 2 con trai uống. Người phụ nữ 33 tuổi còn lấy dao nhọn đâm con trai út, rồi dùng chính hung khí này tự sát. Theo tài liệu điều tra, chiều 19/4, do mâu thuẫn với chồng, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ vào ca nước, ép 2 con trai 5 tuổi và 8 tuổi uống. Người phụ nữ 33 tuổi còn lấy dao nhọn đâm con trai út, rồi dùng chính hung khí này tự sát. Bà nội của 2 cháu là Trần Thị Phượng (mẹ chồng chị Huế) qua thăm nhà đã phát hiện ba mẹ con trong tình trạng nguy kịch đã gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu. Lúc này, chồng chị Huế là anh Nguyễn Văn Thế đang ở sân bóng chuyền gần nhà.

Gia đình có vẻ êm ấm bỗng chốc ly hôn

Tìm về thôn Lễ Độ sau 3 ngày xảy ra thảm án, nơi đâu người ta cũng bàng hoàng vì bi kịch quá đỗi đau lòng.

Tâm sự với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tuyến – bố chồng của Huế cho hay: “Huế cũng là đứa con dâu hiền lành, hiếu thảo và biết quan tâm đến người thân. Vợ chồng tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi cọ, xích mích giữa hai vợ chồng nó. Mỗi khi xảy ra việc gì, hai vợ chồng nó đều đợi các con ngủ sâu giấc rồi mới ngồi nói chuyện với nhau chứ không bao giờ to tiếng trước mặt con cái. Vậy mà không hiểu sao đến nông nỗi này”. Nói rồi, người bố trầm ngâm như nuốt nước mắt vào trong.

Mẹ hại 2 con nhỏ bằng thuốc diệt cỏ rồi tự vẫn: Cháu bé điều trị ở viện đang nguy kịch
Người nhà đau xót trước sự việc xảy ra.

Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thế và chị Trần Thị Huế đã từng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có hai cậu con trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Anh Thế làm nghề lái xe. Còn chị Huế thì làm công việc sản xuất giấy bạc cho một xưởng ở ngay gần nhà. Trong mắt hàng xóm láng giềng, chị Huế cũng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chăm chồng chăm con nhưng hơi ít nói, sống trầm mặc. Hai vợ chồng ít khi xảy ra cãi cọ, to tiếng. Gần đây, anh Thế đang nghỉ việc ở nhà chăm con và đưa đón hai con đi học. 

Thế nên, chuyện gần đây vợ chồng trục trặc, anh Thế yêu cầu ký đơn ly hôn nhiều lần nhưng chị Huế kiên quyết từ chối và chỉ mới ký vào đơn cách đây khoảng chục ngày khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, hiện tòa án mới đang thụ lý, giải quyết chứ chưa hoàn tất thủ tục. Ngày tòa gọi cả hai lên hoàn tất thủ tục cần thiết cho việc ly hôn thì chiều về xảy ra bi kịch đau lòng. Sự việc khiến người thân đau đớn, chết lặng vì quá bi thảm.

Mẹ hại 2 con nhỏ bằng thuốc diệt cỏ rồi tự vẫn: Cháu bé điều trị ở viện đang nguy kịch
Ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch xã Kim Anh trao đổi với PV.

Ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch xã Kim Anh cho biết: “Từ trước đến nay, vợ chồng anh Thế, chị Huế chưa xảy ra bất cứ vấn đề gì, không hay cãi cọ, mâu thuẫn hay tạo ra điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Anh Thế là người hiền lành và chưa có tiền án tiền sự. Gia đình có vẻ êm ấm nhưng đùng 1 cái vợ chồng ly hôn - lí do cũng không ai rõ lắm. Chính quyền địa phương xác nhận chưa giải quyết việc ly hôn giữa hai vợ chồng ".

Cháu bé bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ vẫn đang phải lọc máu

Mẹ hại 2 con nhỏ bằng thuốc diệt cỏ rồi tự vẫn: Cháu bé điều trị ở viện đang nguy kịch
Cháu Huy đang nằm cấp cứu ở bệnh viện với cơ hội sống mong manh.

Bà Nguyễn Thị H. - bà trẻ của cháu Huy chia sẻ: "Ngày 20/4 cháu tỉnh, bác sĩ gọi người nhà vào cho cháu ăn một chút cháo. Lúc đó, cháu ngồi dậy được và ăn được cả một cái xúc xích. Sáng nay, cháu vẫn nói chuyện với người nhà bình thường, nhưng đến trưa thì nó lại mệt rồi mê man, sức khỏe của cháu có dấu hiệu xấu đi".

Trao đổi với PV, Ban Giám đốc bệnh viện Nhi TW cho hay, hiện bé vẫn đang tiếp tục phải lọc máu, tập thể y bác sĩ nơi đây đang cố gắng hết sức.

TS. Đào Minh Tuấn - Trưởng khoa hồi sức bệnh viện Nhi TW cho biết: "Hiện tại thì chưa thể nói được gì, chúng tôi đang dồn hết tâm sức điều trị. Từ chiều đến giờ, bố cháu lên đòi xin cháu về nhưng tôi chưa đồng ý. Chúng tôi hiện đang làm theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện, bằng mọi cách dốc sức để điều trị cho cháu bé. Trước mắt, bệnh viện cũng chưa nói về vấn đề chi phí điều trị cho cháu. Nếu cần chúng tôi sẽ báo cáo bệnh viện tìm các nhà tài trợ sau".

Chia sẻ