Mẹ em bé 8 tuổi nổi tiếng với loạt clip trăm triệu view: "Bố mẹ đứng đâu đằng sau những đứa con nổi tiếng?"

Kim Tuyền; Ảnh: Kim Điền,
Chia sẻ

Để có được thành công như ngày hôm nay, ngoài tài năng và cả sự may mắn, Bảo An còn nhận được sự hỗ trợ rất đắc lực từ cha mẹ - người được ví như "đôi cánh" của cô bé. Cùng lắng nghe mẹ của Bảo An chia sẻ về quãng hành trình từ một cô bé 3 tuổi thích hát cho đến ngôi sao nhỏ triệu lượt xem của ngày hôm nay.

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

Nickname: Ruby Bảo An

Ngày sinh: 27/04/2006

Bảo An là một trong những gương mặt nhí nổi trội nhất VPop, bé được mệnh danh là "sao nhí triệu view" và là lựa chọn số một của các nhà sản xuất chương trình dành cho thiếu nhi. Nhờ năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, ngoại hình xinh xắn, đặc biệt là sự hậu thuẫn của các nhạc sĩ tên tuổi trong các sản phẩm âm nhạc của bé như Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Quốc Việt.., nhiều movie ca nhạc của bé đã đạt lượt xem khủng trên Youtube như MV Xúc xắc xúc xẻ (101 triệu view), Bé chút chít (hơn 99,5 triệu view)... 

Gần đây, Bảo An cũng là gương mặt quen thuộc của series âm nhạc thiếu nhi Mầm Chồi Lá với hơn 50 triệu lượt xem chỉ sau 6 tháng phát hành.


Thương con nên... khai gian tuổi để bé được đi học thanh nhạc từ năm 3 tuổi

Ngay từ năm 3 tuổi, Bảo An đã được một người cô phát hiện ra năng khiếu và dạy thanh nhạc cho bé. Tuy nhiên vì nhà quá xa, và giờ học lại ngay giấc trưa nên tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé và đã cho bé ngưng học. Sau đó Bảo An đã… khóc mấy ngày trời vì mẹ không đưa đi học. Thương con, tôi đến Nhà văn hóa thiếu nhi Thành phố để đăng ký cho con sinh hoạt. Lần đầu, tôi bị từ chối do Nhà thiếu nhi chỉ nhận các bé từ 4 tuổi trở lên. Lần 2 quay lại, tôi bị cô thủ quỹ la do... “lì” quá, và dĩ nhiên lại bị từ chối. Lần thứ 3, tôi nhờ đứa em gái đến đăng ký và... khai gian tuổi của bé. May mắn là lần này trót lọt. Cho đến sau đó, có một lần tôi đến đóng tiền học phí cho con và tiếp tục bị cô thủ quỹ kia làm khó dễ. Cũng may, bé An được các cô giáo chứng nhận là có năng khiếu nên cuối cùng bé cũng chính thức được sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi.

waf09
Nhờ năng khiếu âm nhạc bẩm sinh và ngoại hình xinh xắn, Bảo An đã trở thành ngôi sao nhí "triệu view".

Năm bé thi Đồ Rê Mí, thú thật tôi cũng không biết chương trình đó là chương trình nào nhưng do các cô ở Nhà văn hóa thiếu nhi động viên đi thi nên tôi cũng chiều con. Nhưng đến khi biết đó là một chương trình lớn, tôi lại chột dạ vì trước giờ bé chỉ được hát đồng ca, chưa bao giờ đơn ca. Vả lại các bé khác vốn là con nhà nòi, còn con mình là kiểu… hát cho vui nên tôi sợ bé sẽ buồn khi bị loại sớm. Nhưng không ngờ, Bảo An lại thành công ở Đồ Rê Mí và cuộc sống của gia đình cũng thay đổi từ đó.

Tôi từng có suy nghĩ... hối hận vì đã cho con theo con đường này

Bé An nhận lời đi diễn, đi quay quảng cáo nhiều hơn. Hai vợ chồng tôi đã bàn bạc và quyết định tôi sẽ ngưng công việc kinh doanh để có thể theo sát con, giúp chồng yên tâm đi làm. Có những lần thấy bé An quay TVC giữa trời nắng chang chang, tôi xót con kinh khủng. Mỗi lần nghỉ giải lao, tôi lại chạy ra che dù, cho con uống nước để đỡ mệt chừng nào hay chừng ấy. Thú thật lúc đó tôi có suy nghĩ là... hối hận vì đã cho con theo con đường này. Cũng may sau đó bé An vẫn khỏe mạnh. Nếu bé đổ bệnh, tôi nghĩ là mình đã ngừng lại công việc của con rồi.

waf02

Sau Đồ Rê Mí, tôi rất bất ngờ khi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ngỏ lời mời con gái tôi hát cùng trên Facebook của tôi. Thú thật tôi từng nghĩ chú chỉ... “mời lơi” thôi. Ai ngờ 1 năm sau, chú Thuận lại chủ động liên hệ và mời bé An hợp tác thật. Bé An quả thật rất may mắn khi cơ hội toàn đến với bé một cách rất tự nhiên. Cứ như ‘tổ đãi” vậy!

Gia đình tôi vốn không hề có truyền thống làm showbiz, và tôi và chồng cũng chưa từng nghĩ bé sẽ đi xa và được phát triển một cách bài bản. Thế nhưng cơ hội lại đến, bé An được tham gia chương trình Gương mặt thân quen nhí và được chú Chí Thiện và cô Mai Lâm (quản lý của Chí Thiện – PV) hỗ trợ rất nhiệt tình về định hướng hình ảnh, âm nhạc và cả tương lai. Bé Bảo An rất quý chú Thiện và cô Lâm, thậm chí nghe lời cô Lâm còn hơn... mẹ nữa (cười). Nhưng thú thật tôi không buồn mà cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người hiểu được tâm lý bé, con đường bé đi và những gì tốt cho bé như cô Mai Lâm. Tôi nghĩ khi mình không thể làm tốt thứ gì đó thì không nên “ôm đồm” mà nên để một người khác thật sự phù hợp làm điều đó cho con.

waf07
Bảo An luôn hòa đồng với bạn bè, thậm chí là người kết nối các bạn lại với nhau.

waf04

Con cái có thành công hay không thì một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất là gia đình

Khi bé có những hành động tôi thấy chưa tốt, có dấu hiệu “chảnh” thì tôi thường nhắc nhở: “Con có thích cô A, chú B không? Con không thích đúng không? Vì họ chảnh nên cả con và nhiều người khác không thích. Con có muốn khán giả không thích con như vậy không? Nếu không thì con tuyệt đối không được chảnh!”. Rất may, bé An rất hòa đồng, thậm chí còn là người kết nối các bạn lại với nhau nữa nên tôi rất yên tâm rằng bé sẽ không bị “bệnh ngôi sao”.

Ngoài ra, làm cha làm mẹ tôi cũng không cho phép mình chảnh và phát ngôn bừa bãi vì ngoài việc giữ hình ảnh cho con, tôi và chồng còn phải làm gương cho bé. Tôi thấy có nhiều phụ huynh có con là ngôi sao thường hay tỏ thái độ không hay, tôi nghĩ điều đó sai hoàn toàn. Là người của công chúng, mình nên thể hiện sự gần gũi để người khác họ yêu mến mình và sau đó là ủng hộ, thậm chí là giúp đỡ mình.

Tôi quan niệm, có làm showbiz thì làm nhưng việc học vẫn đặt lên hàng đầu. Tôi thường lấy Tóc Tiên ra làm gương cho con: “Con có muốn mình là một người vừa hát hay, vừa nhảy đẹp, vừa được khán giả kính nể như cô Tiên không? Muốn vậy con phải học thật giỏi và học đến nơi đến chốn”. Và thành tích của bé trong lớp luôn nằm trong tốp đầu. Nếu lịch diễn ảnh hưởng đến việc học, tôi sẵn sàng bỏ để con tập trung học nên hầu như bây giờ bé chỉ quay hình, đi diễn vào cuối tuần. Nhiều lúc bé An cứ cằn nhằn: “Sao mẹ cứ nói với người ta là con bận, con có bận đâu” thì tôi thường hỏi lại: “Thế bài đã học kĩ chưa, con đi diễn hôm đó rồi hôm sau con có đi học nổi không?” để bé thấy tầm quan trọng của việc học.

waf03
Mẹ Bảo An luôn đặt việc học của con lên hàng đầu.

Nói đến việc kiếm tiền của con, tôi không phủ nhận nó là một nguồn thu lớn của gia đình nhưng nó không phải là tất cả. Nếu “tham”, tôi đã nhận hết các show diễn, cho bé chạy event liên tục. Nhưng với tôi, làm gì cũng cần đúng thời điểm và vừa đủ. Bây giờ tôi muốn bé tập trung cho việc học, còn tham gia biểu diễn, ca hát là đam mê. Đến khi bé trưởng thành, lựa chọn sẽ là của bé. 

Người cha người mẹ là đôi cánh của bé. Vì thế nên để bé bay hay chậm là lựa chọn của cha mẹ. Riêng tôi, tôi muốn bé bay thật chậm để trưởng thành từ từ và đến một độ cao nào đó, bé sẽ tự bay một cách tự tin, mạnh mẽ và đúng hướng.

waf08
"Tôi muốn bé bay thật chậm để trưởng thành từ từ và đến một độ cao nào đó, bé sẽ tự bay một cách tự tin, mạnh mẽ và đúng hướng."

waf01
Bé Bảo An và chị Ái Phương - mẹ bé.

* Xem talkshow "Để con nổi tiếng sớm nên hay không?" giữa 2 khách mời Thùy Minh & Liên Trịnh - mẹ bé Jayden tại đây.
Chia sẻ