Mẹ đơn thân "xấu xúc phạm người nhìn" Tết lại phát ngôn sốc về tình yêu nhưng chị em vẫn ủng hộ rần rần

Kẹo,
Chia sẻ

"Chỉ cần gặp được đúng người, cánh cửa trái tim sẽ tự mở ra. Nhưng hãy dùng sự trưởng thành, kinh nghiệm từ đổ vỡ để yêu một cách cẩn trọng, tỉnh táo nhất", mẹ đơn thân Duyên Phạm chia sẻ.

Duyên Phạm là cái tên được khá nhiều người biết đến với cuộc "lột xác" ngoạn mục sau màn livestream bán hàng mà cô được mệnh danh là "xấu xúc phạm người nhìn". Từ mẹ đơn thân khổ đủ đường, bị cả nhà chồng ruồng bỏ, cuộc đời Duyên đã thực sự bước sang trang mới từ khi có diện mạo mới.

Những cái Tết không "nguyên vẹn"

Từng là một người vợ ủy mị, yếu đuối, lúc nào cũng phụ thuộc vào chồng, Duyên lại khác biệt một cách đáng thương so với những người làm vợ khác: chỉ mong 1 lần được về nhà chồng ăn Tết.

Vợ chồng Duyên quen nhau giữa chốn Sài Gòn hoa lệ. Sau khi tổ chức một đám cưới đơn giản và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, Duyên chưa 1 ngày nào được hiểu cảm giác "sống chung với mẹ chồng". Người ngoài nhìn vào thì bảo cô sướng, nhưng có ai biết được rằng, Duyên thèm khát vô cùng được tận hưởng 1 cái Tết có đầy đủ gia đình nhà chồng, được thực hiện nghĩa vụ của một cô con dâu. Tất cả những cái Tết cô không được về quê sum họp chỉ với duy nhất 1 lý do: Duyên quá xấu.

50297045_541012863084379_64137906272337920_n
50297045_541012863084379_64137906272337920_n
50458333_541012889751043_5627065035080597504_n
50458333_541012889751043_5627065035080597504_n

Mẹ đơn thân Duyên Phạm trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Cuộc đời người phụ nữ, còn gì đau đớn hơn khi yêu người ta hết lòng, sinh con cho người ta rồi họ lại coi mình chẳng khác thứ bệnh truyền nhiễm. Nhưng sau tất cả, năm nay Duyên đã có 1 cái Tết thực sự khác.

"Đừng cố gồng mình mạnh mẽ và nghĩ rằng không cần đàn ông, cứ yêu thôi, đừng cưới"

Mới đây, bà mẹ đơn thân Duyên Phạm đã chia sẻ quan điểm mình trên trang cá nhân. Cô viết: "Mình mới về quê ăn Tết, có chị hàng xóm sang than thở: 'Cứ như cô lại sướng, chứ Tết nhất... chị oải lắm rồi'. Bỗng dưng cảm thấy mẹ đơn thân như mình lại có giá. Những ngày lễ Tết thế này, người phụ nữ của gia đình phải vất vả thật sự, cứ bảo vui như Tết mà Tết còn làm việc công suất hơn ngày thường thì vui sao được. Cả ngày lo cơm nước, cỗ bàn, chưa hoàn hồn tất niên lại đến hóa vàng, rồi quay sang lúc nào chồng cũng ngáy o o sặc mùi rượu chỉ vì lý do muôn thuở "cả năm mới có 1 ngày". Thế nên, chị em ơi, yêu thôi, đừng cưới!".

Mẹ đơn thân xấu xúc phạm người nhìn Tết lại phát ngôn sốc về tình yêu nhưng chị em vẫn ủng hộ rần rần - Ảnh 2.

Hội chị em rần rần hưởng ứng với quan điểm dựa trên sự thật của mẹ đơn thân Duyên Phạm. Nói về việc ăn Tết của mẹ đơn thân có gì khác với phụ nữ đã có chồng và gái chưa chồng, Duyên chia sẻ: "Tết của mình đơn giản thôi. Cũng đầy đủ thủ tục như truyền thống nhưng mình không bị 'cơn ác mộng' như các chị đã có gia đình. Nhà mình ít người nên cơm nước làm vừa đủ, vài người thân quây quần bên nhau, sum họp chuyện trò, hỏi han sau nhiều ngày xa cách. Có lúc thấy nhà hơi thiếu không khí của những tiếng "zô" nhưng mọi người vẫn vui vẻ cảm nhận trọn cái Tết.

Tất nhiên, không có chồng thì mình sẽ ăn Tết nhà mẹ đẻ, không phải thực hiện những lễ nghi, công việc như một cô con dâu cần phải làm, mọi thứ sẽ tối giản hơn. Một số người bảo mình sướng, thậm chí có chị gia đình vốn hạnh phúc thế mà Tết xong lại bảo thèm được độc thân. Nói vui vậy thôi chứ mỗi người mỗi cảnh, ông Trời công bằng lắm. Những mẹ đơn thân như mình sẽ không được tận hưởng một không khí Tết trọn vẹn, để con chỉ được chọn 1 trong 2 bên nội ngoại nếu 2 nhà ở cách xa nhau. Rồi nhìn người ta gia đình đầy đủ mình cũng chạnh lòng chứ. Đôi khi, thay vì bực dọc vì Tết phải làm nhiều thì các chị hãy nghĩ, được tất bật thế này mới là vợ chồng mình đang êm ấm, hãy tự hào vì điều đó".

Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, ràng buộc giữa tình yêu và trách nhiệm, từ một thế giới của riêng 2 người sau đám cưới đã trở thành của nhiều người. Nhưng cái giá của tự do là sự cô đơn, như những bà mẹ đơn thân ấy, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong lòng họ sẽ chẳng thể nào quên được những vết thương, sự trống trải trong những ngày Tết đến xuân về.

50110107_542564336262565_1414641882318766080_n
50110107_542564336262565_1414641882318766080_n
50839887_547258345793164_1349982592786497536_n
50839887_547258345793164_1349982592786497536_n

Duyên thổ lộ: "Sự mâu thuẫn lớn nhất của con người là lúc cần thì không có nhưng đến khi có lại không cần. Giống như khi cô đơn quá lâu, ta lại thèm được ràng buộc, khi hạnh phúc quá thừa, ta lại muốn tự do. Cũng như rất nhiều những người phụ nữ từng thất bại trong hôn nhân, mình đã nghĩ: không cần đàn ông vẫn có thể sống tốt, người phụ nữ bản lĩnh là phải cứng rắn và mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Nhưng đến giờ mình thấy điều đó không hoàn toàn đúng.

Tình yêu là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống, nó khiến người ta yêu đời hơn, sống ý nghĩa hơn nhưng có lúc chính nó lại làm những kẻ đang yêu muốn từ bỏ tất cả. Vì cảm xúc là thứ vô hình, nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào nên đừng bao giờ khẳng định bản thân sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước đàn ông nào một lần nữa. Giờ mình muốn để mọi thứ đến tự nhiên, đó cũng là cách mà bạn đang tôn trọng chính bản thân mình.

Mình muốn nhắn nhủ một điều: những người phụ nữ đang là mẹ đơn thân như mình, được cuộc đời tôi luyện bằng hàng nghìn những vết thương, những vấp ngã của đổ vỡ hôn nhân, đừng ngại yêu 1 lần nữa. Nếu bạn thực sự sẵn sàng, chỉ cần gặp được đúng người, cánh cửa trái tim sẽ tự mở ra. Nhưng hãy dùng sự trưởng thành, kinh nghiệm từ đổ vỡ để yêu một cách cẩn trọng, tỉnh táo. Cái đích cuối cùng của tình yêu không hoàn toàn phải là 1 đám cưới.

Khi 'đàn bà đã cũ' chịu mở lòng, cái họ cần là những ngày cùng nhau đi qua một cách chân thành, thực tế nhất. Thế nên mình mới nói, đối với mẹ đơn thân, cứ yêu thôi, đừng vội cưới, bởi chỉ cần thêm 1 lần thất bại nữa, niềm tin của người đàn bà đã cũ sẽ không còn. Hãy coi tình yêu là sự tận hưởng, không phải trói buộc hay cách để bạn chuộc lại lỗi lầm với quá khứ. Bởi cuộc đời là những ngày vui sống, không phải để than thở!".

Chia sẻ