Mẹ đơn thân gây sốt với phát ngôn: "Trước khi làm điều có lỗi với vợ thì các đức ông chồng hãy..."

Thu Hương,
Chia sẻ

22 tuổi đã một lần đổ vỡ hôn nhân và tự mình nuôi con, mẹ đơn thân Huyền Trang đã khiến mạng xã hội phải chao đảo vì câu phát ngôn đầy sức nặng: "Trước khi làm điều có lỗi với mẹ nó, đức ông chồng hãy nghĩ tới những đứa con".

Nếu hôn nhân là một hành trình thì hậu hôn nhân sẽ là một câu truyện dài nhiều tập, bởi lẽ đằng sau hạnh phúc và tan vỡ luôn có hàng vạn tâm sự cần được chia sẻ, cần có thời gian để vượt qua. Huyền Trang (22 tuổi, Hà Nội) - một cô gái trẻ đã từng có một mái ấm hạnh phúc nhưng phàm những thứ quý giá lại càng mỏng manh, sau khi sinh con không lâu thì Trang cũng bắt đầu cuộc sống tự lập của một bà mẹ đơn thân.

mẹ đơn thân
Huyền Trang đã làm mẹ của một cô con gái xinh xắn khi mới 22 tuổi.

Trang kể, cô và chồng cũ đã từng có một chuyện tình đẹp dài 3 năm, đến khi làm đám cưới nửa năm thì Trang biết tin mình có bầu bé Bống. Những tưởng hạnh phúc sẽ ngày càng được vun đắp nhưng không ngờ, trong thời gian Trang bụng mang dạ chửa, sóng gió bắt đầu ập tới. Chồng cũ của Trang nhanh chóng có người phụ nữ khác và mỗi lần về nhà lại đối xử tệ với vợ. Khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, hai người quyết định chia tay. Lúc đó, bé Bống mới chỉ tròn 2 tháng tuổi.

Trong 3 năm yêu và 1 năm rưỡi hôn nhân, với Trang thì khoảng thời gian tồi tệ nhất có lẽ là những ngày mang bầu bé Bống, khi vừa trải qua sự mệt mỏi của thai kỳ vừa chịu áp lực từ chồng và đối diện việc gia đình tan vỡ. Nhưng rồi, cô gái trẻ nghị lực đã dần lấy lại tinh thần, cho tới ngày sinh nở, tâm trạng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trang luôn cho rằng hạnh phúc nếu còn cứu vãn được thì nên níu giữ, nhưng một khi đã hết tình cảm thì cũng đành thuận theo ý trời mà chọn lựa cho mình một con đường tốt nhất cho cả hai.

Cũng phải mất khoảng 3-4 tháng sau ly hôn, Trang mới học cách nói chuyện lại với chồng cũ. Một phần bởi Trang biết chồng cũ vẫn muốn đến thăm con và bản thân cô lại không muốn bé Bống thiếu tình cảm và sự quan tâm của bố. Mỗi lần chứng kiến hai bố con ríu rít bên nhau, Trang lại có một cảm xúc kỳ lạ, cô cũng mới gây sốt mạng bởi bài viết đầy suy ngẫm về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Cô cho biết bài tâm sự này được cô viết trong lúc ngẫu hứng trong một lần chồng cũ tới thăm con gái, Trang viết để giải tỏa và nhân tiện cũng muốn gửi gắm đôi lời tới các đức ông chồng về trách nhiệm trong gia đình.

mẹ đơn thân
Hiện tại, mỗi tuần chồng cũ đều đến thăm bé Bống.

Nguyên văn bài viết gây sốt mạng xã hội của bà mẹ đơn thân xinh đẹp Huyền Trang:

Con gái tôi mới được 7 tháng tuổi, bố mẹ ly hôn từ lúc con tròn 2 tháng. Mẹ con tôi đi chơi đâu người ta cũng hỏi bố nó đâu, tôi toàn cười trừ.

Thi thoảng bố nó sang thăm, nó đều ôm chầm lấy cổ bố ríu ra ríu rít. Thơm má, víu tóc, cấu tai. Bố về lại buồn ngơ ngẩn. Vì nó thiếu, cho nên nó thèm. Sau này khi bố nó có gia đình mới, nó lại càng ít được gặp bố, càng thèm hơi ấm của bố.

Tôi không bao giờ nghĩ đến việc hàn gắn, tổn thương không thể lấp đầy được, có hàng trăm thứ khiến tôi tạm quên đi việc hôn nhân tan vỡ. Bố nó cũng vậy. Chúng tôi đều quên rồi. Chỉ có nó dù bây giờ hay mãi về sau này vẫn còn mang những nỗi đau.

Các ông bố à, trước khi đặt tay làm bất cứ điều gì có lỗi với các bà mẹ, xin hãy nghĩ đến những đứa con. Chúng nó là người gánh chịu tất cả, không bao giờ tìm được người thay thế cho bố mẹ nó cả. Mất là mất luôn.

Chúng nó rất bơ vơ và cô đơn giữa cuộc đời này. Ai dám đảm bảo sau này khi bố mẹ nó đều có gia đình riêng thì nó được đặt ở vị trí nào giữa cuộc đời họ?

Xin các anh hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến được và mất trước khi làm bất cứ chuyện gì có được không?

Hiện giờ, Huyền Trang và bé Bống đang có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Cô gái trẻ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về câu chuyện hậu hôn nhân mà các chị em cùng chung tâm sự rất nên để tâm: "Mình luôn cho rằng nếu còn hàn gắn được thì hai vợ chồng nên hàn gắn là tốt nhất, để đứa con sẽ không bị thiệt thòi. Chỉ đến khi quá giới hạn chịu đựng mà chia tay là giải pháp tốt nhất thì mới nên chọn phương án đó. Riêng mình, mình nhìn con để sống và luôn nghĩ rằng mọi việc dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua".

mẹ đơn thân
Bé Bống sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ.

mẹ đơn thân

mẹ đơn thân

mẹ đơn thân
Hình ảnh đời thường của hai mẹ con.
Chia sẻ