Mẹ đơn thân bị ném đá vì yêu người gần nhà, đến khi có thai mới biết bạn trai đã có vợ, còn đăng đàn xin lời khuyên

Min,
Chia sẻ

"Gần nhà mà không biết người ta có vợ hả bạn? Sao không đợi đẻ luôn đi rồi biết chưa muộn mà. Còn mong người ta công khai với mọi người, nói thế khác nào hy vọng người ta bỏ vợ. Tội cho bạn, ai tội cho chị vợ kia đây?".

Đã từng có rất nhiều trường hợp các cô gái vì nhẹ dạ cả tin mà vô tình trở thành người thứ 3 chen chân vào một mối quan hệ khác, bởi cô ấy không biết đối phương đã có gia đình và đối phương cũng cố tình che giấu đi chuyện này để mình có thể thoải mái léng phéng ngoài luồng. Tương tự như vậy, mới đây có một cô nàng làm mẹ đơn thân đã đăng đàn chia sẻ về câu chuyện làm người thứ 3 của mình, nhưng khó tin là dù ngay gần nhà nhưng cô ấy nói rằng mình không biết bạn trai đã có vợ. Cớ sự chỉ vỡ lở khi cô ấy có thai được 4 tuần.

Mẹ đơn thân bị ném đá vì yêu người gần nhà, đến khi có thai mới biết bạn trai đã có vợ, còn đăng đàn xin lời khuyên  - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Cho em tâm sự xíu ạ. Chuyện là em là single mom, con vừa 1 tuổi. Kinh tế thì không dư nhưng con không thua kém ai. Rồi em gặp anh ấy, cũng gần nhà. Em không biết anh ấy đã có vợ vì anh bán điện thoại, còn vợ đi làm tối về. Đến lúc em biết được thì thai em đã được 4 tuần. Em tự ý mua thuốc về uống thì anh biết, may mắn là thai vẫn giữ được. Vợ anh thì 7 năm qua vẫn chưa có con, phải qua Tết đi phẫu thuật mới có cơ hội có con.

Gia đình anh ấy ở quê. Anh trai ruột của anh biết chuyện em với anh, cứ dặn dò đủ thứ vì anh vào Nam lập nghiệp 1 mình, còn vợ anh người ở đây. Quen anh, con em bệnh anh ấy đưa tiền đi khám, và chăm sóc rất tốt. Nhưng gia đình em thì chưa biết. Giờ thai được 23 tuần rồi mà gia đình chưa biết. Em thì lại không dám nói. Định thai lớn thì bỏ đi, nhưng lại xót đứa lớn. Em không biết phải làm sao vì em không muốn xa con. Anh thì không công khai vì sợ gia đình bên vợ anh làm khó em. Cũng không dám nói chuyện với mẹ em vì sợ mẹ em sẽ làm lớn chuyện. Đợi con chào đời mạnh khỏe, anh sẽ công khai.

Vậy giờ em nên làm gì, em nên bắt đầu sao đây?".

Mẹ đơn thân bị ném đá vì yêu người gần nhà, đến khi có thai mới biết bạn trai đã có vợ, còn đăng đàn xin lời khuyên  - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện này ngay sau khi đăng đàn trong một hội nhóm trên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng thành viên trong đó, nhất là chị em phụ nữ. Tất nhiên, vì dù rằng nhân vật chính đã chia sẻ mình vô can, không biết đối phương đã có vợ nhưng chị em vẫn cứ thẳng tay ném đá vì với họ, những gì cô nàng kia giải thích là hết sức vô lý. 

Nickname Hoài Thu nói: "Gần nhà mà không biết người ta có vợ hả bạn? Sao không đợi đẻ luôn đi rồi biết chưa muộn mà. Còn mong người ta công khai với mọi người, nói thế khác nào hy vọng người ta bỏ vợ. Tội cho bạn, ai tội cho chị vợ kia đây? Đúng là ngây thơ vô số tội mà cứ nghĩ mình là ngọc nữ chính chuyên".

Chị gái Thanh Tú Trần cũng bĩu môi mắng: "Chó mèo có điếc, có mù cũng biết đánh hơi nhé, không ai muốn gắt với bạn làm gì nếu bạn vô tình thật. Đằng này rõ ràng là quá vô lý chứ chẳng phải vô ý. Có tội thì tội cô vợ kia kìa, chỉ vì không có con mà phải chịu đắng cay tủi nhục như này thì thật sự quá buồn cho thân phận đàn bà".

Mẹ đơn thân bị ném đá vì yêu người gần nhà, đến khi có thai mới biết bạn trai đã có vợ, còn đăng đàn xin lời khuyên  - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Riêng chị bạn Midu Nguyễn thì nhẹ nhàng hơn khi nói: "Bạn đã qua một lần đò, đúng ra bạn nên suy nghĩ cho kỹ, vì bây giờ bạn không phải một mình nữa mà có thêm một đứa con rồi. Bạn cần suy nghĩ cho con nhiều hơn bản thân mình. Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng, thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ về anh đó rồi hẳn trao thân. Chả lẽ bạn muốn vấp ngã thêm lần nữa hay sao. Giờ bỏ con thì không nên, tội con lắm bạn à. Bạn nên nói chuyện với mẹ đẻ xem ý kiến người lớn thế nào, chứ thai 24 tuần rồi, không giấu lâu được đâu". Cũng có nhiều người khuyên rằng, rất có thể anh nhân tình kia biết vợ hiếm muộn nên mới qua lại với mẹ đơn thân này để kiếm con. Nếu đủ can đảm, cô có thể sinh con ra và trả về nhà nội cho vợ chồng anh ta nuôi, nếu không thì lẳng lặng mà nuôi con một mình.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn còn đang thu hút thêm rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng chị em phụ nữ trong hội nhóm đăng tải. Nhưng qua câu chuyện trên và nhiều bình luận chia sẻ của mọi người, không biết chị em nghĩ sao, rốt cuộc cô nàng bên trên là đáng trách hay đáng thương?

Chia sẻ