Mẹ đẻ bé trai nghi bị bố và dì bạo hành tàn nhẫn: Nhìn thấy bé tôi không nhận ra, không tin là con mình

Minh Ngọc,
Chia sẻ

"Khi nhìn thấy con, tôi không thể nhận ra. Sau đó hai mẹ con ôm chầm lấy nhau và khóc. Kiểm tra trên người con thì chỗ nào cũng thấy có vết thương...", chị Ng. mẹ của cháu bé kể lại giây phút gặp lại con sau gần 2 năm biệt tăm đi ở với bố.

Liên quan đến vụ Bé trai 10 tuổi "tháo chạy" khỏi bố và mẹ kế, tìm về ông bà nội vì bị bạo hành?, tối muộn ngày 6/12 chúng tôi đã tiếp xúc được với chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1983, ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm) mẹ đẻ cháu Trần Gia Kh. (10 tuổi) sau gần một ngày chị này làm việc với cơ quan Công an, trở về nhà trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

Người mẹ kể lai giây phút gặp đứa con trai nghi bị bố đẻ cùng mẹ kế bạo hành.

Trao đổi với PV, chị Ng. kể lại giây phút gặp đứa con trai sau gần 2 năm xa cách không một thông tin, mà trước đó chị vẫn tin tưởng bé đang sinh sống bình yên với người cha cùng mẹ kế.

Chị Ng. kể: "Khoảng 19h hôm qua (5/12) tôi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm báo tin sang nhà bố mẹ chồng vì cháu Kh. vừa trốn được về. Khi sang đến nơi thì mọi người đã ra Công an rồi, nhưng thật sự tôi không thể nhận ra được đó là con trai mình, tôi cũng không thể tin đó là cháu".

Mẹ đẻ bé trai nghi bị bố và dì bạo hành tàn nhẫn: Nhìn thấy bé tôi không nhận ra, không tin là con mình - Ảnh 2.

Chị Ng. buồn bã chia sẻ lại sự việc đau lòng.

Theo chị Ng. bé trai rất gầy so với lúc trước khi được bố đưa đi nơi khác để ở. "Tôi ôm cháu và hỏi: "Tại sao con lại ra nông nỗi này? Mặt, đầu của cháu có vết bị đánh nham nhở, gầy nhom".

Chị Ng. uất hận kể tiếp: "Sau khi trình báo Công an phường xong, trong đêm (5/12) tôi đón con về nhà để chăm sóc. Cháu kể, suốt 2 năm qua cháu không được đi học, phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Thường mỗi buổi sáng cháu chỉ được ăn mỳ tôm sống và đêm ngủ dưới nền gạch chứ không được vào phòng. Rồi những hôm cháu bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng muôi ăn lẩu đập vào đầu đến chảy máu. Cả những lúc bị bố đạp vào mạn sườn rất mạnh…".

Theo thông tin từ chị Ngân cung cấp thêm, sáng ngày 6/12 chị đưa con ra Bệnh viện E chiếu chụp, bác sĩ phát hiện có lực tác động làm rạn sọ, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi.

Mẹ đẻ bé trai nghi bị bố và dì bạo hành tàn nhẫn: Nhìn thấy bé tôi không nhận ra, không tin là con mình - Ảnh 3.

Gia đình bà ngoại của bé Kh. lúc nào cũng có người đến hỏi thăm sau khi sự việc bị phát hiện.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày 6/12, chị Ng. lại tiếp tục cùng con trai là cháu Gia Kh. được Công an phường Nghĩa Đô mời ra để lấy thông tin về sự việc. Đến khoảng gần 22h ngày 6/12 hai mẹ con chị Ng. mới về nhà.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, chị Ng. chia sẻ, cách đây khoảng 4 năm, chồng chị là anh Trần Hoài Nam (SN 1983, ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - bố cháu bé) có nhiều thay đổi, bỏ bê gia đình. Anh Nam cũng là nguyên nhân dẫn đến gia đình lục đục, con dâu và mẹ chồng mâu thuẫn. Không chịu được cuộc sống phức tạp, hai người phải ra tòa để ly hôn. Sau đó, chị Ng. được nuôi bé gái còn anh Nam nuôi cháu Kh. và ở cùng gia đình bên nội.

Mẹ đẻ bé trai nghi bị bố và dì bạo hành tàn nhẫn: Nhìn thấy bé tôi không nhận ra, không tin là con mình - Ảnh 4.

Khi về đến nhà, ông bà nội không nhận ra khuôn mặt Kh.

Chị Ng. cho biết thêm, vì con cái nên dù đã ly hôn nhưng hai gia đình của anh chị vẫn qua lại để các con có điều kiện gặp nhau. Tuy nhiên, từ tháng 7/2016 đến nay, chồng chị Ng. không đưa cháu Kh. về gặp mẹ nữa. Khi hỏi thì chồng chị Ng. nói nhiều lý do khác nhau, lúc thì nói đang đi Singapore, lúc thì bảo đang học trường quốc tế nên không có thời gian.

Mẹ đẻ bé trai nghi bị bố và dì bạo hành tàn nhẫn: Nhìn thấy bé tôi không nhận ra, không tin là con mình - Ảnh 5.

Cho đến ngày 5/12 khi cháu Kh. trốn khỏi nơi trọ thì chị Ng. cũng như những người trong gia đình mới biết cháu Kh. bị bạo hành.

Tạm giữ người cha tàn nhẫn

Theo nguồn tin, tối 6/12, CQĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô), để điều tra liên quan đến sự việc.

Mẹ đẻ bé trai nghi bị bố và dì bạo hành tàn nhẫn: Nhìn thấy bé tôi không nhận ra, không tin là con mình - Ảnh 6.

Người cha đang thuật lại việc đánh con trai (Ảnh: Hoàng Phong).

Theo tìm hiểu của PV, người vợ hai của anh Nam sau khi sự việc bị phát hiện đã tự ý bỏ đi khỏi nơi thuê trọ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ